TitCandy924
New member
Đêm nay Ronaldo ra sân trận thứ 2 World Cup, còn Messi thì... chính thức 39 tuổi rồi các bạn ơi! 
Đội tuyển Bồ Đào Nha đã check-in tại Houston (Mỹ) để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 bảng K vòng chung kết World Cup 2026 gặp Uzbekistan nè.
Mà phải nói là lúc này Bồ Đào Nha đang gánh áp lực khủng khiếp từ dư luận luôn á. Trận hòa 1-1 trước Congo ở ngày ra quân đã bộc lộ rõ những lỗ hổng trong lối chơi của team. Dù cầm bóng áp đảo nhưng các học trò của HLV Roberto Martinez lại thiếu đi sự đột biến, tốc độ và chiều sâu trong các phương án lên đường tấn công.
Tâm điểm của làn sóng chỉ trích hiện đang đổ dồn về phía thủ quân Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi đang trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp tịt ngòi tại các giải đấu lớn luôn nha! Trận gặp Uzbekistan sẽ là cơ hội vàng, nhưng cũng là thử thách cực khủng để CR7 chứng minh giá trị kinh nghiệm và bản năng sát thủ của mình trước khi quá muộn.
Nhất là khi trong hôm nay 23/6, lần lượt Messi, Mbappe, Haaland đều lập cú đúp cơ đấy. Một chi tiết thú vị là khi Ronaldo vào sân lúc 0h00 đêm nay cũng chính là lúc Messi bước sang tuổi 39 (sinh ngày 24/6/1987). Trong suốt thập kỷ qua, Messi và Ronaldo luôn là hai cái tên song hành và được đặt lên bàn cân so sánh. World Cup 2026 cũng có thể là kỳ cuối cùng người hâm mộ bóng đá thế giới được chứng kiến 2 chân sút vĩ đại nhất lịch sử thi đấu rồi đó. Ronaldo 41 tuổi và Messi 39 tuổi liệu sẽ có thể đối đầu nhau không? Đây là điều mà fan mong chờ nhất luôn!
Về mặt nhân sự, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung kiểm soát bóng với Bruno Fernandes và Vitinha ở tuyến giữa, trong khi Pedro Neto và Bernardo Silva sẽ hỗ trợ Ronaldo trên hàng công. Phía Uzbekistan vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 thực dụng, ưu tiên bọc lót kín kẽ ở phần sân nhà trước khi bung tốc độ ở hai biên.
Đây được dự đoán là một trận đấu không hề dễ dàng cho đại diện châu Âu đâu nhé. Uzbekistan với lối chơi áp sát, không ngại va chạm sẽ gây ra muôn vàn khó khăn cho các ngôi sao giàu kỹ thuật của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trước thế chân tường và bản lĩnh của một ông lớn, đẳng cấp ngôi sao có thể sẽ lên tiếng đúng lúc. Bồ Đào Nha và Ronaldo đang rất cần một chiến thắng lúc này!
Nguồn: kenh14.vn
Đội tuyển Bồ Đào Nha đã check-in tại Houston (Mỹ) để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 bảng K vòng chung kết World Cup 2026 gặp Uzbekistan nè.
Mà phải nói là lúc này Bồ Đào Nha đang gánh áp lực khủng khiếp từ dư luận luôn á. Trận hòa 1-1 trước Congo ở ngày ra quân đã bộc lộ rõ những lỗ hổng trong lối chơi của team. Dù cầm bóng áp đảo nhưng các học trò của HLV Roberto Martinez lại thiếu đi sự đột biến, tốc độ và chiều sâu trong các phương án lên đường tấn công.
Tâm điểm của làn sóng chỉ trích hiện đang đổ dồn về phía thủ quân Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi đang trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp tịt ngòi tại các giải đấu lớn luôn nha! Trận gặp Uzbekistan sẽ là cơ hội vàng, nhưng cũng là thử thách cực khủng để CR7 chứng minh giá trị kinh nghiệm và bản năng sát thủ của mình trước khi quá muộn.
Nhất là khi trong hôm nay 23/6, lần lượt Messi, Mbappe, Haaland đều lập cú đúp cơ đấy. Một chi tiết thú vị là khi Ronaldo vào sân lúc 0h00 đêm nay cũng chính là lúc Messi bước sang tuổi 39 (sinh ngày 24/6/1987). Trong suốt thập kỷ qua, Messi và Ronaldo luôn là hai cái tên song hành và được đặt lên bàn cân so sánh. World Cup 2026 cũng có thể là kỳ cuối cùng người hâm mộ bóng đá thế giới được chứng kiến 2 chân sút vĩ đại nhất lịch sử thi đấu rồi đó. Ronaldo 41 tuổi và Messi 39 tuổi liệu sẽ có thể đối đầu nhau không? Đây là điều mà fan mong chờ nhất luôn!
Về mặt nhân sự, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung kiểm soát bóng với Bruno Fernandes và Vitinha ở tuyến giữa, trong khi Pedro Neto và Bernardo Silva sẽ hỗ trợ Ronaldo trên hàng công. Phía Uzbekistan vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 thực dụng, ưu tiên bọc lót kín kẽ ở phần sân nhà trước khi bung tốc độ ở hai biên.
Đây được dự đoán là một trận đấu không hề dễ dàng cho đại diện châu Âu đâu nhé. Uzbekistan với lối chơi áp sát, không ngại va chạm sẽ gây ra muôn vàn khó khăn cho các ngôi sao giàu kỹ thuật của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trước thế chân tường và bản lĩnh của một ông lớn, đẳng cấp ngôi sao có thể sẽ lên tiếng đúng lúc. Bồ Đào Nha và Ronaldo đang rất cần một chiến thắng lúc này!
Nguồn: kenh14.vn