Trung Đông lại nổ súng, giá dầu "bay nóc" luôn rồi

Ô kê giá dầu vừa tăng vọt tầm 6% sau khi Iran bị tố tấn công UAE và các tàu ở eo biển Hormuz trong vòng 24 tiếng vừa rồi. Đây là lần căng thẳng nhất kể từ khi Mỹ và Iran ngưng bắn vào ngày 8/4 đó các bạn ơi

a21371f540af58c782a5.jpg


Theo Reuters thì giá dầu Brent đã nhảy vọt 6,27 USD (tăng 5,8%) lên mức 114,44 USD/thùng luôn, còn dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 4,48 USD (tăng 4,4%) lên 106,42 USD/thùng. Xịn xò nhỉ!

Chuyện gì đã xảy ra? Hôm 4/5 vừa rồi, Iran được cho là đã tấn công ít nhất 4 con tàu ở eo biển Hormuz và đốt luôn một cảng dầu của UAE, đúng lúc Mỹ mở chiến dịch bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển này. Drama thật sự!

Hải quân Iran còn tung bản đồ khoe Tehran đang mở rộng vùng kiểm soát gần eo biển Hormuz, bao gồm cả các cảng Fujairah và Khorfakkan của UAE, luôn cả bờ biển tiểu vương quốc Umm Al Quwain nữa, theo các hãng tin Iran đưa.

Fun fact: khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu phải đi qua eo biển Hormuz này trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2 đó nha

"Giá dầu sẽ còn ở trên 100 USD/thùng và giá xăng Mỹ sẽ chạm mốc 5 USD/gallon vào tháng 6, nếu không có thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz", các chuyên gia từ công ty tư vấn Eurasia Group nhận định. Riêng ở California thì các tài xế đã phải móc túi tận 6 USD cho một gallon xăng rồi. Đau ví quá đi mất

Trong một diễn biến khác, bộ trưởng năng lượng UAE - quốc gia vừa rời OPEC tuần trước - cho biết họ sẽ chịu trách nhiệm với các đối tác đầu tư và sản xuất đủ lượng dầu mà thị trường toàn cầu cần, đồng thời hợp tác với các nhà sản xuất khác.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top