NắngHạDễThương
New member
Dù bỗng chốc thành triệu phú, chú MacDonald người Anh vẫn không quên những người từng cùng nhau cày cuốc ngày xưa, giờ còn mang quà đến tặng làm người ta xúc động quá trời luôn!
Gary MacDonald (61 tuổi) sống tại London, Anh trúng giải độc đắc xổ số trị giá 5,2 triệu bảng Anh (tầm 182 tỷ đồng) vào năm 2025. Chú có hơn 30 năm cày cuốc làm nhân viên giao hàng (shipper thời xưa á) tại chuỗi Trung tâm Thương mại Lakeside, hạt Essex, London.
Sau hơn 1 năm trúng giải, chú xách theo quà, tiền, hoa tươi cùng những tờ vé số may mắn đến tặng cho đám đồng nghiệp năm xưa. Ơ mây zing, tình nghĩa quá đi!
Kể từ ngày đổi đời, chú đã cưới được người bạn gái lâu năm Anita. Cả hai chuyển đến ở luôn trong căn biệt thự biệt lập 4 phòng ngủ xịn sò hẳn hoi.
"12 tháng qua là chuỗi ngày bùng nổ luôn, từ việc phát hiện mình trúng giải độc đắc, được mời đóng quảng cáo trên TV, cho đến việc cưới vợ và chuyển nhà. May mà tôi nghỉ việc sớm, chứ làm triệu phú xổ số hóa ra là công việc toàn thời gian bận rộn lắm đấy", chú kể lại hào hứng.
Từng tự hứa với lòng sẽ chia sẻ may mắn cho mọi đồng nghiệp, giờ chú mới thực hiện được mong ước này. Chú nói cảm giác tạo bất ngờ cho các đồng nghiệp cũ tuyệt vời lắm, nhìn biểu cảm trên mặt họ lúc đó đáng giá vô cùng. Đây quả là ngày thành công rực rỡ khi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Wholesome quá ông nội ơi!
Donna Samuels, quản lý cửa hàng Babyeze tại Lakeside, cho biết việc gặp lại MacDonald là một bất ngờ không thể tin nổi.
Bà chia sẻ: "Anh ấy hoàn toàn không cần phải làm điều này, nhưng tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của anh. Mà suy cho cùng, việc lan tỏa niềm vui như thế này mới đúng là phong cách của MacDonald, anh ấy quả là một người có tấm lòng vàng".
Suốt 30 năm qua, bất kể mưa nắng, ngày nào MacDonald cũng có mặt ở nơi làm việc với một câu đùa tếu táo và nụ cười rạng rỡ. Thế nên khi chú đột ngột nghỉ việc vào năm ngoái, đồng nghiệp lo sốt vó vì sợ có chuyện chẳng lành.
Đến lúc biết lý do thực sự, tất cả đồng nghiệp vui mừng khôn xiết luôn. Nhiều người nhận định MacDonald vừa may mắn, vừa có tấm lòng vàng. Đúng kiểu "người tốt được trời thưởng" đó mọi người ơi!
MacDonald tâm sự rằng với công việc giao hàng trước đây, chuông báo thức của chú luôn reo vào lúc 5h30 mỗi ngày (dậy sớm hơn cả gà đẻ luôn á).
"Tôi luôn tự hào vì đã làm việc hết mình, và đó là những gì tôi cống hiến suốt ngần ấy năm tại Lakeside. Nhưng điều thực sự khiến công việc ấy trở nên ý nghĩa chính là những con người tôi được gặp gỡ mỗi ngày", chú nói.
Nguồn: kenh14.vn
Gary MacDonald (61 tuổi) sống tại London, Anh trúng giải độc đắc xổ số trị giá 5,2 triệu bảng Anh (tầm 182 tỷ đồng) vào năm 2025. Chú có hơn 30 năm cày cuốc làm nhân viên giao hàng (shipper thời xưa á) tại chuỗi Trung tâm Thương mại Lakeside, hạt Essex, London.
Sau hơn 1 năm trúng giải, chú xách theo quà, tiền, hoa tươi cùng những tờ vé số may mắn đến tặng cho đám đồng nghiệp năm xưa. Ơ mây zing, tình nghĩa quá đi!
Kể từ ngày đổi đời, chú đã cưới được người bạn gái lâu năm Anita. Cả hai chuyển đến ở luôn trong căn biệt thự biệt lập 4 phòng ngủ xịn sò hẳn hoi.
"12 tháng qua là chuỗi ngày bùng nổ luôn, từ việc phát hiện mình trúng giải độc đắc, được mời đóng quảng cáo trên TV, cho đến việc cưới vợ và chuyển nhà. May mà tôi nghỉ việc sớm, chứ làm triệu phú xổ số hóa ra là công việc toàn thời gian bận rộn lắm đấy", chú kể lại hào hứng.
Từng tự hứa với lòng sẽ chia sẻ may mắn cho mọi đồng nghiệp, giờ chú mới thực hiện được mong ước này. Chú nói cảm giác tạo bất ngờ cho các đồng nghiệp cũ tuyệt vời lắm, nhìn biểu cảm trên mặt họ lúc đó đáng giá vô cùng. Đây quả là ngày thành công rực rỡ khi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Wholesome quá ông nội ơi!
Donna Samuels, quản lý cửa hàng Babyeze tại Lakeside, cho biết việc gặp lại MacDonald là một bất ngờ không thể tin nổi.
Bà chia sẻ: "Anh ấy hoàn toàn không cần phải làm điều này, nhưng tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của anh. Mà suy cho cùng, việc lan tỏa niềm vui như thế này mới đúng là phong cách của MacDonald, anh ấy quả là một người có tấm lòng vàng".
Suốt 30 năm qua, bất kể mưa nắng, ngày nào MacDonald cũng có mặt ở nơi làm việc với một câu đùa tếu táo và nụ cười rạng rỡ. Thế nên khi chú đột ngột nghỉ việc vào năm ngoái, đồng nghiệp lo sốt vó vì sợ có chuyện chẳng lành.
Đến lúc biết lý do thực sự, tất cả đồng nghiệp vui mừng khôn xiết luôn. Nhiều người nhận định MacDonald vừa may mắn, vừa có tấm lòng vàng. Đúng kiểu "người tốt được trời thưởng" đó mọi người ơi!
MacDonald tâm sự rằng với công việc giao hàng trước đây, chuông báo thức của chú luôn reo vào lúc 5h30 mỗi ngày (dậy sớm hơn cả gà đẻ luôn á).
"Tôi luôn tự hào vì đã làm việc hết mình, và đó là những gì tôi cống hiến suốt ngần ấy năm tại Lakeside. Nhưng điều thực sự khiến công việc ấy trở nên ý nghĩa chính là những con người tôi được gặp gỡ mỗi ngày", chú nói.
Nguồn: kenh14.vn