Trứng cá muối giá trăm đô mà ăn mặn lợ, vậy mà vẫn sang xịn mịn không ai chối cãi được

fd595e014bae14cd67e5.jpg


Okay thực sự con người đang tạo ra những món ăn "vô nghĩa" lắm luôn á Kiểu trứng cá muối (caviar) chẳng hạn, một lọ bé xíu thế mà giá vài trăm đô la luôn. Ăn vào nghe nói là mặn lợ kinh khủng... Nhưng thôi kệ, vẫn cứ được mọi người coi là SANG CHẢNH MẤT đi được ✨

Nhìn lại thì tôm hùm, tổ yến, bò Kobe... cái gì SANG hay KHÔNG SANG cũng chỉ là thị hiếu theo từng thời thôi mà. Hồi xưa khi giao thương chưa phát triển, gia vị như nhục đậu khấu còn mắc hơn cả vàng nữa kìa. Còn 100 năm trước, tù nhân Mỹ phàn nàn ầm ĩ vì ngày nào cũng chỉ được ăn... tôm hùm (giờ nghĩ lại thấy sao sao ý).

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top