Trump vừa "thả thính" Tây Ban Nha là thành viên BRICS khiến cả thế giới ngơ ngác

KiPho2278

New member
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây ra một tình huống "dở khóc dở cười" ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức khi tuyên bố Tây Ban Nha là thành viên của khối BRICS, khiến dân mạng và giới chính trị phải "bối rối max"

Theo tờ Independent (Anh) hôm 21/1, trong ngày đầu tiên ngồi vào chiếc ghế Tổng thống, ông Trump đã khẳng định rằng Tây Ban Nha (Spain) là thành viên của khối BRICS - nhóm các nền kinh tế đang phát triển. Phát ngôn này đã khiến không ít người phải "ngã ngửa" và lo lắng về khả năng bị áp thuế.

Plot twist là: Tây Ban Nha KHÔNG HỀ nằm trong khối BRICS nhé mọi người ơi! BRICS là từ viết tắt của Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India), Trung Quốc (China) và Nam Phi (South Africa) - chứ đâu có chữ S của Spain đâu nha!

2c59814d5ad38aeb1487.jpg


Câu chuyện bắt đầu khi có phóng viên hỏi ông Trump về việc một số quốc gia NATO như Tây Ban Nha không đáp ứng được mức chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng của NATO. Fun fact: năm ngoái Tây Ban Nha chỉ chi có 1,28% GDP cho quốc phòng, xếp "bét bảng" trong 32 thành viên của liên minh quân sự này luôn

Ông Trump bắt đầu bằng việc chỉ trích "[chi tiêu quốc phòng của] Tây Ban Nha rất thấp", nhưng sau đó lại nhanh chóng "chuyển topic" sang chủ đề BRICS một cách... bất ngờ.

"Họ là một quốc gia BRICS, Tây Ban Nha. Bạn có biết một quốc gia BRICS là gì không? Bạn sẽ tìm ra thôi", Tổng thống Trump nói với phóng viên khi đang ngồi tại bàn làm việc trong Phòng Bầu dục - câu nói nghe có vẻ "giáo sư" nhưng lại... sai thông tin rồi

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn lặp lại lời đe dọa sẽ áp thuế "khủng" đối với BRICS, tuyên bố "chúng tôi sẽ áp thuế ít nhất 100% đối với hoạt động kinh doanh của họ với Mỹ". Vậy là Tây Ban Nha vô tình bị "dính đạn lạc" rồi sao?

Tờ Independent nhận định, đây là một phần trong kế hoạch kinh tế của tân Tổng thống Mỹ nhằm đảo ngược sự đồng thuận trong nhiều thập kỷ về thương mại tự do.

Phía Tây Ban Nha thì sao? Bộ trưởng Giáo dục kiêm Người phát ngôn của chính phủ Pilar Alegria cho biết bà cũng "không hiểu nổi" tại sao Tổng thống Mỹ lại có phát ngôn như vậy.

"Tôi không biết lời khẳng định của Tổng thống Trump có phải là kết quả của sự nhầm lẫn hay không, nhưng tôi có thể xác nhận rằng Tây Ban Nha không nằm trong khối BRICS", bà Alegria nói với các phóng viên hôm 21/1 - nghe giọng chắc cũng muốn "facepalm" lắm đây ‍♀️

Sự thật phũ phàng là: Tây Ban Nha là thành viên của NATO cùng với Mỹ nha mọi người! Đất nước trên bán đảo Iberia này còn là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) nữa cơ.

Tây Ban Nha nằm trong số 8 quốc gia thành viên không đạt được mức chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng của NATO vào năm ngoái. Trong khi đó, ông Trump từng tuyên bố muốn các thành viên NATO chi tới 5% GDP cho quốc phòng - gấp đôi rưỡi mức hiện tại luôn!

1ce6d8cffb1f255813e0.jpg


Nhưng đợi đã, Tây Ban Nha không phải là "nạn nhân" duy nhất trong ngày đầu tiên của Tổng thống Trump đâu nhé!

Trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ còn khiến người dân New Zealand "tức ói máu" sau khi ông tuyên bố rằng nước Mỹ đã phân chia nguyên tử. Nhưng plot twist: đó thực chất là công lao của nhà vật lý người New Zealand Ernest Rutherford (1871–1937) vào năm 1917 cơ!

Ông Trump đã bị Nick Smith, Thị trưởng thành phố Nelson (New Zealand) - nơi gần nhà vật lý Rutherford lớn lên - "gọi hồn" trên mạng xã hội. Smith cho biết ông rất ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố sai lệch như vậy.

"Tôi hơi ngạc nhiên khi tân Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu nhậm chức tuyên bố về sự vĩ đại của nước Mỹ rằng ngày nay người Mỹ đã phân chia nguyên tử, trong khi vinh dự đó thuộc về người con nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất của thành phố Nelson, Ngài Ernest Rutherford", ông Smith chia sẻ - nghe mà thương cho bác luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top