HeoMimi571
New member
Tuần này Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có chuyến về thăm Scotland - tức là quê hương của mẹ ông ý. Nhưng mà hình như chuyến đi này sẽ khá "căng" vì vừa được chào đón nồng nhiệt, vừa bị phản đối gay gắt nữa
Thật ra thì ông Trump với Scotland có mối quan hệ khá... phức tạp nhé các bạn!
Bắt đầu từ 25/7, ông sẽ được các lãnh đạo chính trị tiếp đón, nhưng mà cũng sẽ đối mặt với đám đông biểu tình luôn. Tổng thống Trump dự kiến sẽ ghé thăm 2 khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Scotland. Chuyến này diễn ra trước 2 tháng so với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, lúc đó Vua Charles III sẽ đón tiếp ông.
Mẹ của ông Trump tên thật là Mary Anne MacLeod, sinh năm 1912 ở gần thị trấn Stornoway trên đảo Lewis, ngoài khơi bờ biển tây bắc Scotland.
"Mẹ tôi sinh ra ở Scotland — Stornoway, một Scotland nghiêm túc đấy", ông Trump từng nói năm 2017.
Bà lớn lên trong một gia đình đông con, rồi cùng dòng người di cư sang New York năm 1930, thời kỳ khó khăn sau Thế chiến thứ nhất.
Đến năm 1936, bà MacLeod kết hôn với ông Fred C. Trump – cũng thuộc gia đình nhập cư từ Đức. Bà mất vào tháng 8/2000, hưởng thọ 88 tuổi.
Ông Trump vẫn còn họ hàng ở đảo Lewis và đã về thăm năm 2008, ghé lại ngôi nhà màu xám đơn sơ nơi mẹ ông trưởng thành.
Còn chuyện ông Trump với Scotland thì xoay quanh mấy cái sân golf, mà drama cũng khá nhiều đó! ️
Năm 2006, ông đề xuất xây dựng sân golf trên dải bờ biển Bắc Hải hoang sơ và đẹp mê ly, phía bắc Aberdeen.
Dự án Trump International Scotland được chính quyền Scotland ủng hộ. Tuy nhiên, nó bị một số người dân địa phương và các nhà bảo tồn phản đối cực mạnh, vì dải cồn cát ven biển này là nhà của một số loài động vật hoang dã quý hiếm nhất đất nước, như chim chiền chiện, mòng biển kittiwake, lửng và rái cá.
Ông Michael Forbes, một người dân local, trở thành nổi tiếng toàn cầu sau khi từ chối bán trang trại xuống cấp của gia đình với giá 350.000 bảng Anh (khoảng 690.000 USD lúc đó) cho Trump Organization. Ông Forbes vẫn sống trên khu đất của mình, nơi mà ông Trump từng gọi là "khu ổ chuột và chuồng lợn" luôn á
Nguồn: soha.vn
Thật ra thì ông Trump với Scotland có mối quan hệ khá... phức tạp nhé các bạn!
Bắt đầu từ 25/7, ông sẽ được các lãnh đạo chính trị tiếp đón, nhưng mà cũng sẽ đối mặt với đám đông biểu tình luôn. Tổng thống Trump dự kiến sẽ ghé thăm 2 khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Scotland. Chuyến này diễn ra trước 2 tháng so với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, lúc đó Vua Charles III sẽ đón tiếp ông.
Mẹ của ông Trump tên thật là Mary Anne MacLeod, sinh năm 1912 ở gần thị trấn Stornoway trên đảo Lewis, ngoài khơi bờ biển tây bắc Scotland.
"Mẹ tôi sinh ra ở Scotland — Stornoway, một Scotland nghiêm túc đấy", ông Trump từng nói năm 2017.
Bà lớn lên trong một gia đình đông con, rồi cùng dòng người di cư sang New York năm 1930, thời kỳ khó khăn sau Thế chiến thứ nhất.
Đến năm 1936, bà MacLeod kết hôn với ông Fred C. Trump – cũng thuộc gia đình nhập cư từ Đức. Bà mất vào tháng 8/2000, hưởng thọ 88 tuổi.
Ông Trump vẫn còn họ hàng ở đảo Lewis và đã về thăm năm 2008, ghé lại ngôi nhà màu xám đơn sơ nơi mẹ ông trưởng thành.
Còn chuyện ông Trump với Scotland thì xoay quanh mấy cái sân golf, mà drama cũng khá nhiều đó! ️
Năm 2006, ông đề xuất xây dựng sân golf trên dải bờ biển Bắc Hải hoang sơ và đẹp mê ly, phía bắc Aberdeen.
Dự án Trump International Scotland được chính quyền Scotland ủng hộ. Tuy nhiên, nó bị một số người dân địa phương và các nhà bảo tồn phản đối cực mạnh, vì dải cồn cát ven biển này là nhà của một số loài động vật hoang dã quý hiếm nhất đất nước, như chim chiền chiện, mòng biển kittiwake, lửng và rái cá.
Ông Michael Forbes, một người dân local, trở thành nổi tiếng toàn cầu sau khi từ chối bán trang trại xuống cấp của gia đình với giá 350.000 bảng Anh (khoảng 690.000 USD lúc đó) cho Trump Organization. Ông Forbes vẫn sống trên khu đất của mình, nơi mà ông Trump từng gọi là "khu ổ chuột và chuồng lợn" luôn á
Nguồn: soha.vn