Trump "tự vả" chính mình, liệu có đủ chuẩn tranh cử Tổng thống Mỹ?

Voi025712

New member
e86b6d54d789e52f1cbe.jpg


Thượng nghị sĩ Ted Cruz vừa chơi chiêu "lật kèo" cực gắt, dùng chính xuất thân của Donald Trump để khiến tỷ phú này "tự vả vào mặt mình" luôn rồi! ‍♂️

Hôm 14/1 vừa rồi, cuộc tranh luận marathon kéo dài hơn 2 tiếng giữa 7 ứng viên Tổng thống diễn ra với drama "căng đét", toàn những câu chửi... ý mình là phê bình sắc bén lắm á!

Lúc này Ted Cruz và Donald Trump đang "đu đưa" vị trí top 1 trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa vào 1/2 sắp tới. Hiện tại thì ông Trump vẫn đang leading các cuộc thăm dò toàn quốc nha.

Không chỉ có thế, cuộc "battle" giữa Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thống đốc Chris Christie cũng không kém phần "nóng bỏng tay" do bị ép phải đứng giữa hai phe Trump và Cruz.

Mọi người phải chờ một lúc mới tới phần đối đầu "được chờ đợi nhất" giữa tỷ phú Trump và Thượng nghị sĩ Cruz – nhưng mà một khi đã bắt đầu thì hai bên "cà khịa" nhau không ngừng nghỉ luôn ấy!

Thượng nghị sĩ Cruz mở màn bằng việc "phản dame" lại cáo buộc của tỷ phú Trump rằng ông không đủ tư cách làm Tổng thống vì được sinh ra ở Canada – một chủ đề mà gần đây ông Trump cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

"Tháng 9 vừa rồi, anh bạn Donald của tôi nói rằng anh đã thuê luật sư nghiên cứu kỹ vấn đề này," – Cruz nói. "Chuyện tôi sinh ra thế nào chẳng ảnh hưởng gì cả".

Ông còn thêm một câu "chốt hạ": "Từ tháng 9 đến giờ, Hiến pháp không đổi. Nhưng mà con số bình chọn thì đã thay đổi rồi nhé." (Ám chỉ Trump sợ mất phiếu nên mới đào lại chuyện này đó!)

Dù Trump và các đối thủ có nhiều "beef" lắm, nhưng mà tỷ phú này và Ted Cruz vẫn "thân thiết" từ đầu mùa tranh cử tới giờ.

eb3a43ea3db81cd08128.jpg


Tuy nhiên "tình bạn thuyền chài" này cũng đã "toang" khi cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa sắp tới rồi.

Trump, với mục tiêu "cuỗm" phiếu của Cruz ở Iowa, đã nhiều lần đặt câu hỏi về việc Cruz có thực sự là công dân Mỹ không.

Bác bỏ lập luận của ông trùm bất động sản, Cruz chơi luôn "combo" phản đòn: nếu mà phải có cả bố lẫn mẹ đều sinh ở Mỹ thì chính bản thân Trump cũng "out" luôn, vì mẹ ông sinh ở Scotland mà!

"Về vấn đề quyền công dân, ông Donald ơi, tôi sẽ dùng nơi sinh của mẹ ông để 'chơi lại' ông đây" – Cruz nói (Đòn này gọi là "tự vả" đấy các bạn ơi! ).

Ông Trump thì phản bác: "Điều đó sẽ không đem lại kết quả gì đâu".

"Giá trị New York" là sao ta?

Tỷ phú Donald Trump trong cuộc tranh luận lần này đã "chiếm spotlight" nhiều hơn hẳn các lần trước.

Một trong những khoảnh khắc "đỉnh nhất" trong cuộc tranh luận hôm thứ năm là khi Trump đáp trả lại cáo buộc gần đây của Cruz về việc ông "là hiện thân của giá trị New York".

Khi được yêu cầu giải thích câu nói này, Cruz trả lời rằng người New York có xu hướng theo quan điểm tự do và chỉ lo tiền bạc với truyền thông thôi.

"Không có mấy người theo tư tưởng bảo thủ ở Manhattan," – Nghị sĩ nói.

Trump đã chuẩn bị sẵn một lời đáp "đầy cảm xúc": gợi lại vụ khủng bố 11/9 năm 2001. Khả năng phục hồi mạnh mẽ của người dân sau đó, ông Trump nói, đã cho thấy tinh thần thực sự của New York.

"Theo tôi, không một nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua nỗi đau ấy một cách trọn vẹn và nhân văn hơn New York."

ccf6365de8de41845452.jpg


"Người dân New York đã liên tục chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Chúng ta phải chứng kiến cảnh người chết và thậm chí là mùi của cái chết trong nhiều tháng ròng rã." - Trump phát biểu đầy xúc động.

Cảm thấy đã "ăn điểm", ông tiếp tục: "Chúng ta sẽ xây dựng lại Manhattan. Mọi người trên thế giới sẽ cùng ngắm nhìn và yêu cả New York lẫn người dân nơi đây.

"Tôi phải nói thêm rằng lời của Nghị sĩ Cruz đã bôi nhọ chúng tôi đấy."

Cruz cũng lên tiếng chỉ trích báo The New York Times vì đăng tin về việc Cruz không giải trình khoản nợ lớn trong chiến dịch tranh cử Thượng viện.

Khi được hỏi về scandal này, Cruz vội "lảng tránh": "Cảm ơn vì đã đưa chuyện này lên trang đầu của The New York Times nhé."

"Bài báo trên New York Times chỉ ra rằng tôi đã khai báo về khoản nợ với Thượng viện... nhưng lại không khai với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC).

Đúng, tôi đã nhầm lẫn trong khai báo giấy tờ... nhưng nếu đó là đòn mạnh nhất New York Times có thể tung ra, thì họ nên xem xét lại đi." – Cruz giải thích (Kiểu "có thế thôi à?" ý ).

Chuyện cấm người Hồi giáo, kiểm soát súng đạn nóng "bỏng tay"

Các ứng viên cũng "đấu khẩu" về đề xuất tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cảnh của Trump.

Ý kiến này bị chỉ trích dữ dội, nhưng nhiều fan cuồng của tỷ phú lại cho rằng cũng hợp lý trong bối cảnh mối đe dọa ISIS ngày càng "căng".

"Chúng ta phải bỏ ngay cái kiểu ý thức chính trị ấy đi" - Trump nói, quả quyết rằng ông sẽ không đổi ý về vấn đề này.

Bush liên tục kêu Trump "xem xét lại", cảnh báo rằng quan điểm này sẽ khiến việc hòa giải với các nước Ả Rập để đánh bại ISIS trở nên "bất khả thi" luôn.

"Tất cả người theo đạo Hồi á? Điều này sẽ gửi tín hiệu gì tới toàn thế giới đây?" – Bush đặt câu hỏi.

Những người khác, bao gồm Thống đốc Kasich và Thống đốc Christie, nói rằng họ ít nhất cũng đồng ý về việc cấm người tị nạn Syria nhập cư.

"Tôi đã nói từ đầu rồi, chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ người nhập cư Syria nào." – Christie nói.

Về các quy định kiểm soát súng đạn mới của Obama, nhiều ứng viên đã "lên tiếng" phản đối mạnh mẽ, đòi bảo vệ Tu chính thứ hai của Hiến pháp về quyền sở hữu vũ khí.

"Tôi tin rằng nếu ngài Tổng thống có thể tịch thu tất cả súng ở Mỹ, ông ta sẽ làm ngay." - Rubio nói.

"Đó không phải là dân chủ, đó là độc tài," – Christie nhận định thẳng thừng.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top