Han2k82937
New member
"Tôi nghĩ ông Putin đã mệt mỏi với toàn bộ chuyện này", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu.
Tổng thống Donald Trump vừa thông báo trên Truth Social rằng thứ Hai tuần này sẽ bận lắm luôn - liên tục điện thoại với Putin, Zelensky và các sếp NATO để cố "deal" được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Lịch trình dày đặc của ông Trump sẽ bắt đầu với cuộc gọi cho Tổng thống Nga lúc 10 giờ sáng thứ Hai. Mục tiêu? Dừng ngay "cuộc tắm máu đang khiến hơn 5000 binh sĩ Nga và Ukraine thiệt mạng mỗi tuần" - con số nghe thôi đã thấy nặng nề rồi
Một quan chức Ukraine giấu tên xác nhận rằng Tổng thống Zelensky cũng sẽ gọi cho Trump ngay sau khi ông xong cuộc call với Putin. Nhưng Ukraine thì rõ ràng quan điểm: không muốn đàm phán kiểu "có điều kiện", mà phải ngừng bắn "toàn diện và vô điều kiện" luôn.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga sẽ chuẩn bị và gửi danh sách các điều kiện ngừng bắn cho Ukraine - vậy là hai bên vẫn chưa cùng tần số ấy nhỉ
Ông Trump bày tỏ muốn gặp Putin "ngay khi có thể sắp xếp". Thậm chí ông còn tính gặp luôn trên đường từ Trung Đông về nhà, nhưng cuối cùng quyết định bay thẳng về vì muốn gặp đứa cháu mới sinh - family first mà
Trong cuộc phỏng vấn Fox News thứ Sáu, ông Trump tự tin cho rằng Nga đang ở thế yếu và một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sẽ không xảy ra nếu thiếu sự tham gia trực tiếp của ông. "Tôi nghĩ ông Putin đã mệt mỏi với toàn bộ chuyện này", Trump nói - không biết có đúng không nhưng nghe khá tự tin đấy
Một số nhà quan sát phương Tây từng hy vọng các cuộc thảo luận cấp cao ở Istanbul sẽ đem lại breakthrough. Nhưng plot twist là cả Putin lẫn Trump cuối cùng đều không tham dự các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đang làm nhiệm vụ "thám tử" - ông vừa gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào thứ Bảy để "soi" xem Nga có đang "lừa nước Mỹ" hay không ️
"Chúng tôi đã nói về nhiều vấn đề", Rubio chia sẻ trong cuộc phỏng vấn phát sóng Chủ Nhật. "Tôi muốn biết thông tin về quan điểm của ông ấy về diễn biến của các cuộc đàm phán hôm qua. Chúng không hoàn toàn là lãng phí thời gian" - nghe có vẻ hơi... mơ hồ nhỉ?
Cuộc gọi này diễn ra sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev sau 3 năm ở Istanbul vào thứ Sáu. Tuy nhiên buổi gặp kết thúc sau chưa đầy hai giờ mà không có lệnh ngừng bắn nào cả. Điểm sáng duy nhất là cả hai bên đồng ý trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh cho mỗi bên - ít ra cũng có tiến triển
"Họ có đang lợi dụng chúng ta không? Vâng, đó là điều chúng ta đang cố gắng tìm hiểu", ông Rubio thẳng thắn thừa nhận khi được hỏi liệu các bên có đang "câu giờ" không. "Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi" - câu trả lời kiểu "chờ xem" đây rồi.
Và có một tin khá thú vị: Vatican vừa tự "ứng cử" làm địa điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Ông Rubio đánh giá Vatican sẽ là nơi "tất cả các bên đều cảm thấy thoải mái" - nghe cũng hợp lý vì ai cũng tôn trọng Vatican mà
Tóm lại tình hình vẫn đang rất "căng" nhưng ít ra các bên cũng đang cố gắng nói chuyện với nhau. Hy vọng thứ Hai tới sẽ có tin tốt lành từ màn điện đàm "bom tấn" của Trump nhé!
Nguồn: soha.vn
Tổng thống Donald Trump vừa thông báo trên Truth Social rằng thứ Hai tuần này sẽ bận lắm luôn - liên tục điện thoại với Putin, Zelensky và các sếp NATO để cố "deal" được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Lịch trình dày đặc của ông Trump sẽ bắt đầu với cuộc gọi cho Tổng thống Nga lúc 10 giờ sáng thứ Hai. Mục tiêu? Dừng ngay "cuộc tắm máu đang khiến hơn 5000 binh sĩ Nga và Ukraine thiệt mạng mỗi tuần" - con số nghe thôi đã thấy nặng nề rồi
Một quan chức Ukraine giấu tên xác nhận rằng Tổng thống Zelensky cũng sẽ gọi cho Trump ngay sau khi ông xong cuộc call với Putin. Nhưng Ukraine thì rõ ràng quan điểm: không muốn đàm phán kiểu "có điều kiện", mà phải ngừng bắn "toàn diện và vô điều kiện" luôn.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga sẽ chuẩn bị và gửi danh sách các điều kiện ngừng bắn cho Ukraine - vậy là hai bên vẫn chưa cùng tần số ấy nhỉ
Ông Trump bày tỏ muốn gặp Putin "ngay khi có thể sắp xếp". Thậm chí ông còn tính gặp luôn trên đường từ Trung Đông về nhà, nhưng cuối cùng quyết định bay thẳng về vì muốn gặp đứa cháu mới sinh - family first mà
Trong cuộc phỏng vấn Fox News thứ Sáu, ông Trump tự tin cho rằng Nga đang ở thế yếu và một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sẽ không xảy ra nếu thiếu sự tham gia trực tiếp của ông. "Tôi nghĩ ông Putin đã mệt mỏi với toàn bộ chuyện này", Trump nói - không biết có đúng không nhưng nghe khá tự tin đấy
Một số nhà quan sát phương Tây từng hy vọng các cuộc thảo luận cấp cao ở Istanbul sẽ đem lại breakthrough. Nhưng plot twist là cả Putin lẫn Trump cuối cùng đều không tham dự các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đang làm nhiệm vụ "thám tử" - ông vừa gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào thứ Bảy để "soi" xem Nga có đang "lừa nước Mỹ" hay không ️
"Chúng tôi đã nói về nhiều vấn đề", Rubio chia sẻ trong cuộc phỏng vấn phát sóng Chủ Nhật. "Tôi muốn biết thông tin về quan điểm của ông ấy về diễn biến của các cuộc đàm phán hôm qua. Chúng không hoàn toàn là lãng phí thời gian" - nghe có vẻ hơi... mơ hồ nhỉ?
Cuộc gọi này diễn ra sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev sau 3 năm ở Istanbul vào thứ Sáu. Tuy nhiên buổi gặp kết thúc sau chưa đầy hai giờ mà không có lệnh ngừng bắn nào cả. Điểm sáng duy nhất là cả hai bên đồng ý trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh cho mỗi bên - ít ra cũng có tiến triển
"Họ có đang lợi dụng chúng ta không? Vâng, đó là điều chúng ta đang cố gắng tìm hiểu", ông Rubio thẳng thắn thừa nhận khi được hỏi liệu các bên có đang "câu giờ" không. "Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi" - câu trả lời kiểu "chờ xem" đây rồi.
Và có một tin khá thú vị: Vatican vừa tự "ứng cử" làm địa điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Ông Rubio đánh giá Vatican sẽ là nơi "tất cả các bên đều cảm thấy thoải mái" - nghe cũng hợp lý vì ai cũng tôn trọng Vatican mà
Tóm lại tình hình vẫn đang rất "căng" nhưng ít ra các bên cũng đang cố gắng nói chuyện với nhau. Hy vọng thứ Hai tới sẽ có tin tốt lành từ màn điện đàm "bom tấn" của Trump nhé!
Nguồn: soha.vn