Team vận động tranh cử của ông Trump vừa thả "bom tấn" cực gắt, tố thẳng đối thủ Hillary Clinton có dính líu đến tổ chức khủng bố IS tự xưng. Drama gì đây trời?
Cụ thể thế này nhé: phe ông Trump (đảng Cộng hòa) cáo buộc quỹ của bà Clinton (đảng Dân chủ) nhận tiền từ Công ty xi măng Lafarge của Pháp - một công ty được cho là có giao dịch với IS để giữ cho nhà máy xi măng của họ tiếp tục hoạt động ở Syria.
Ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Trump, lên tiếng rất gắt: "Bà Clinton có liên hệ gần gũi với các chế độ thần quyền và Hồi giáo tàn bạo hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào khác trong lịch sử hiện đại. Giờ đây, chúng tôi biết được rằng bà Clinton nhận tiền từ một công ty có liên hệ với IS. Thêm nữa, bà từ chối nói sự thật về cuộc chiến cực đoan Hồi giáo chống lại các niềm tin, lối sống và giá trị khác nhau".
Evidence đâu ra thế? Team Trump dẫn chứng từ tờ Le Monde của Pháp đăng ngày 21-6, trong đó kể về những nỗ lực của Lafarge để giữ hoạt động và bảo vệ công nhân tại các nhà máy gần thành phố Aleppo - Syria.
Căng là, Lafarge đã phải đóng thuế cho IS để các nhà máy tiếp tục chạy. Và sau đó, Lafarge lại có đóng góp tiền cho Quỹ Clinton. Plot twist quá trời!
Theo France 24, Lafarge mở nhà máy ở Syria từ năm 2010, trước khi cuộc nội chiến nổ ra. "Cho đến năm 2013, sản xuất vẫn tiếp tục dẫu tình hình bất ổn ngày càng tăng trong khu vực do nội chiến".
Công ty sau đó buộc phải trả tiền thuế cho người trung gian của IS để đảm bảo hoạt động, còn cử một anh tên Ahmad Jaloudi làm đại diện, trao đổi với IS để nhân viên có thể qua các trạm kiểm soát. Thậm chí còn có giấy phép qua lại với con dấu của IS luôn á!
Đến tháng 9-2015, công ty mới sơ tán nhà máy khi đó có khoảng 100 người làm việc. Reuters cho biết IS chiếm luôn nhà máy sau một vụ đánh bom tự sát nhắm vào trạm kiểm soát của người Kurd.
Nguồn: soha.vn