PandaLovely3338
New member
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức gọi tên CEO SpaceX Elon Musk để "giải cứu" hai phi hành gia NASA đang mắc kẹt trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Drama không gian đỉnh cao đây rồi!
"Tôi vừa yêu cầu ông Elon Musk và @SpaceX đi đón 2 phi hành gia bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden bỏ rơi trên không gian. Tỷ phú Elon Musk sẽ sớm lên đường" - Tổng thống Trump post trên Truth Social với tone khá gắt luôn nha.
Và ông chú tỷ phú Elon cũng không để fan chờ lâu, ngay lập tức xác nhận trên X: "@POTUS đã yêu cầu @SpaceX đưa 2 phi hành gia bị mắc kẹt trên @Space_Station về nhà sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ làm như vậy". Ngầu vãi!
Không chỉ vậy, tỷ phú "meme lord" này còn đăng ảnh chụp màn hình bài post gốc của ông Trump kèm emoji hình mặt chào. Vibe "yes sir" quá đi thôi!
Okay nhưng drama này bắt nguồn từ đâu? Hóa ra hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams đã lên ISS từ ngày 6/6/2024 bằng tàu CST-100 Starliner của Boeing. Plan ban đầu chỉ ở lại 8 ngày thôi nhưng sao lại thành "đi chơi" gần một năm trời?
Tất cả là do... tàu Starliner bị hỏng động cơ luôn! NASA phải "chuyển plan" khẩn cấp, để tàu Starliner bay về một mình (buồn ghê), còn hai phi hành gia thì phải chờ "xe" khác - cụ thể là Crew-9 của SpaceX.
Plot twist tiếp: Tháng 12/2024, NASA lại thông báo hoãn chuyến Crew-10 đến cuối tháng 3 để SpaceX làm xong con tàu mới. Vậy là sự trở về của Crew-9 (tức là 2 phi hành gia "drama" kia) lại lùi sang đầu tháng 4. Ối giời ơi!
Giờ Boeing đang stress max vì phải đối mặt với núi câu hỏi về tương lai hợp tác với NASA. Chuyến bay lần này vốn là phần test siêu quan trọng để xem Starliner có đủ "xịn" để thường xuyên chở người lên ISS không.
Nguồn: kenh14.vn
"Tôi vừa yêu cầu ông Elon Musk và @SpaceX đi đón 2 phi hành gia bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden bỏ rơi trên không gian. Tỷ phú Elon Musk sẽ sớm lên đường" - Tổng thống Trump post trên Truth Social với tone khá gắt luôn nha.
Và ông chú tỷ phú Elon cũng không để fan chờ lâu, ngay lập tức xác nhận trên X: "@POTUS đã yêu cầu @SpaceX đưa 2 phi hành gia bị mắc kẹt trên @Space_Station về nhà sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ làm như vậy". Ngầu vãi!
Không chỉ vậy, tỷ phú "meme lord" này còn đăng ảnh chụp màn hình bài post gốc của ông Trump kèm emoji hình mặt chào. Vibe "yes sir" quá đi thôi!
Okay nhưng drama này bắt nguồn từ đâu? Hóa ra hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams đã lên ISS từ ngày 6/6/2024 bằng tàu CST-100 Starliner của Boeing. Plan ban đầu chỉ ở lại 8 ngày thôi nhưng sao lại thành "đi chơi" gần một năm trời?
Tất cả là do... tàu Starliner bị hỏng động cơ luôn! NASA phải "chuyển plan" khẩn cấp, để tàu Starliner bay về một mình (buồn ghê), còn hai phi hành gia thì phải chờ "xe" khác - cụ thể là Crew-9 của SpaceX.
Plot twist tiếp: Tháng 12/2024, NASA lại thông báo hoãn chuyến Crew-10 đến cuối tháng 3 để SpaceX làm xong con tàu mới. Vậy là sự trở về của Crew-9 (tức là 2 phi hành gia "drama" kia) lại lùi sang đầu tháng 4. Ối giời ơi!
Giờ Boeing đang stress max vì phải đối mặt với núi câu hỏi về tương lai hợp tác với NASA. Chuyến bay lần này vốn là phần test siêu quan trọng để xem Starliner có đủ "xịn" để thường xuyên chở người lên ISS không.
Nguồn: kenh14.vn