Sáng nay (4/5), Triều Tiên bất ngờ "flex" sức mạnh khi phóng một loạt tên lửa về phía biển Hoa Đông, chỉ ít lâu sau cuộc điện đàm "nóng hổi" giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.
Và sau hơn 12 tiếng im lặng gây tò mò, cuối cùng ông Trump cũng lên tiếng trên Twitter với dòng tweet khá... nhẹ nhàng:
"Trong thế giới thú vị này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng ông Kim Jong-un hoàn toàn nhận thức được về tiềm năng kinh tế vĩ đại mà Triều Tiên đang sở hữu, và ông ấy sẽ không làm bất cứ điều gì gây cản trở hoặc chấm dứt tiềm năng đó. Ông [Kim] cũng biết rõ rằng tôi ủng hộ ông ấy, và do đó ông ấy sẽ không muốn thất hứa với tôi. Sẽ có thỏa thuận!"
Phải nói là phản ứng lần này của ông Trump khá "out of character" đấy các bạn ơi! Bình thường mà có chuyện gì "hot" là ông lập tức lên Twitter "đánh máy" rồi, chứ đâu có đợi lâu thế này bao giờ.
Ngay sau khi Hàn Quốc đưa tin, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ việc và Lầu Năm Góc đang "dán mắt" theo dõi tình hình. Nhưng mãi 12 tiếng sau ông mới có động thái - khá là "bất thường" so với phong cách thường ngày của vị Tổng thống "Twitter vàng" này.
Để so sánh cho rõ luôn nha: Hôm qua sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump lập tức lên Twitter "khoe" liền: "Đã có một cuộc nói chuyện rất dài và tốt đẹp với Tổng thống Putin..." Còn lần này thì... chờ mỏi mòn!
Điều đáng chú ý là trong những lần Triều Tiên phóng tên lửa trước đây, ông Trump đều phản ứng khá "gắt", thậm chí là "chanh chua" luôn. Nhưng lần này? Ông chỉ đơn giản tái khẳng định niềm tin vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un thôi - khá là soft nha mọi người!
Có thể thấy ông Trump đang "đi nước cờ" thận trọng hơn nhiều, đặc biệt khi mối quan hệ Mỹ-Triều đang trong giai đoạn "it's complicated" sau hàng loạt bất đồng khó xử lý.
Đàm phán Mỹ-Triều đang "đứng hình" sau khi ông Trump bất ngờ bỏ dở cuộc gặp thượng đỉnh hồi cuối tháng 2 vì hai bên không "vibe" được với nhau về điều khoản.
Cụ thể, phía Mỹ muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa "hoàn toàn và có thể kiểm chứng" ngay lập tức, còn Bình Nhưỡng thì muốn làm từng bước từng bước một, "tại các khu vực nhất định" - theo lời ông Trump.
Tháng trước, khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Viễn Đông Vladivostok, ông Kim đã "bóc phốt" Mỹ có "ý đồ xấu" trong cuộc đàm phán tại Hà Nội, và khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.
Phát biểu Chủ nhật tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington sẽ tiếp tục đàm phán với Triều Tiên theo kiểu "một đối một".
Nguồn: soha.vn