Đang họp nghiêm túc ở Phòng Bầu dục mà Tổng thống Trump lại bị phân tâm vì... đôi tất của Phó tướng JD Vance, ai ngờ câu chuyện lại wholesome thế này!
Hôm thứ Tư (12/3), Phòng Bầu dục chứng kiến một moment cực kỳ vui nhộn khi Tổng thống Trump không kìm được mà phải trêu Phó Tổng thống JD Vance về đôi tất cỏ ba lá xanh - trắng siêu cute mà anh đi trong cuộc họp với Thủ tướng Ireland Michael Martin.
Theo The Daily Beast (Mỹ), lúc đó Trump đang nói chuyện nghiêm túc về lạm phát thì bỗng nhiên ổng chỉ vào đôi tất in hình cỏ ba lá (quốc hoa của Ireland nha) của JD Vance và hỏi: "Nhân tiện, tôi thích đôi tất của anh. Đôi tất của anh là sao vậy?"
Cả phòng bật cười luôn! Trump còn kêu: "Tôi đang cố gắng tập trung nhưng tôi rất ấn tượng với đôi tất của Phó Tổng thống". Còn JD Vance thì cười té ghế.
Đăng lại clip trên X, Vance viết: "Tôi biết ông ấy [Donald Trump] sẽ bình luận về những đôi tất này" kèm emoji cười nữa
Hoá ra trước đó, Vance đã mời Thủ tướng Michael Martin đến nhà ăn sáng mừng Ngày Thánh Patrick (17/3) và giải thích luôn lý do đi tất cỏ ba lá.
"Tôi đã đi đôi cỏ ba lá này để vinh danh này. Lúc nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng Bầu dục, Tổng thống Trump là một người rất thích trang phục mang phong cách bảo thủ, vì vậy nếu ông ấy để ý đến đôi tất này, ngài phải bảo vệ tôi tại Phòng Bầu dục bằng cách nói rằng, 'Đây là một phần quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa người Ireland và người Mỹ, và đây là lý do duy nhất khiến ông ấy đi đôi tất này'".
Còn về cuộc họp ở Phòng Bầu dục, theo The Sydney Morning Herald, Trump đã nói về chuyện thâm hụt thương mại với Ireland.
"Chúng ta có thâm hụt lớn với Ireland vì Ireland rất thông minh. Họ đã lấy các công ty dược phẩm của chúng ta....và thật tệ khi điều đó xảy ra", Trump nói.
"Khi các công ty dược phẩm bắt đầu đến Ireland, tôi đã nói, 'Được thôi, nếu các anh muốn đến Ireland, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, nhưng nếu các anh muốn bán bất cứ thứ gì vào Mỹ, tôi sẽ áp dụng mức thuế 200% đối với các anh nên các anh sẽ không bao giờ có thể bán bất cứ thứ gì vào Mỹ được nữa".
"Tôi rất tôn trọng Ireland và những gì họ đã làm, và họ nên làm những gì họ đã làm, nhưng Mỹ không nên để điều đó xảy ra", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thủ tướng Martin (được cho là đã hỏi ý kiến Thủ tướng Anh Keir Starmer trước khi gặp Trump) đã đáp trả nhẹ nhàng. Ông nói rằng mối quan hệ thương mại là "một con đường hai chiều" và hai hãng hàng không lớn nhất của Ireland đã mua nhiều máy bay từ Boeing hơn bất kỳ hãng nào khác bên ngoài nước Mỹ.
"Tôi hoàn toàn hiểu ý của ông, nhưng tôi nghĩ đây là mối quan hệ mà chúng ta có thể phát triển và sẽ tồn tại trong tương lai", Thủ tướng Martin nói với Trump.
Nguồn: soha.vn
Hôm thứ Tư (12/3), Phòng Bầu dục chứng kiến một moment cực kỳ vui nhộn khi Tổng thống Trump không kìm được mà phải trêu Phó Tổng thống JD Vance về đôi tất cỏ ba lá xanh - trắng siêu cute mà anh đi trong cuộc họp với Thủ tướng Ireland Michael Martin.
Theo The Daily Beast (Mỹ), lúc đó Trump đang nói chuyện nghiêm túc về lạm phát thì bỗng nhiên ổng chỉ vào đôi tất in hình cỏ ba lá (quốc hoa của Ireland nha) của JD Vance và hỏi: "Nhân tiện, tôi thích đôi tất của anh. Đôi tất của anh là sao vậy?"
Cả phòng bật cười luôn! Trump còn kêu: "Tôi đang cố gắng tập trung nhưng tôi rất ấn tượng với đôi tất của Phó Tổng thống". Còn JD Vance thì cười té ghế.
Đăng lại clip trên X, Vance viết: "Tôi biết ông ấy [Donald Trump] sẽ bình luận về những đôi tất này" kèm emoji cười nữa
Hoá ra trước đó, Vance đã mời Thủ tướng Michael Martin đến nhà ăn sáng mừng Ngày Thánh Patrick (17/3) và giải thích luôn lý do đi tất cỏ ba lá.
"Tôi đã đi đôi cỏ ba lá này để vinh danh này. Lúc nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng Bầu dục, Tổng thống Trump là một người rất thích trang phục mang phong cách bảo thủ, vì vậy nếu ông ấy để ý đến đôi tất này, ngài phải bảo vệ tôi tại Phòng Bầu dục bằng cách nói rằng, 'Đây là một phần quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa người Ireland và người Mỹ, và đây là lý do duy nhất khiến ông ấy đi đôi tất này'".
Còn về cuộc họp ở Phòng Bầu dục, theo The Sydney Morning Herald, Trump đã nói về chuyện thâm hụt thương mại với Ireland.
"Chúng ta có thâm hụt lớn với Ireland vì Ireland rất thông minh. Họ đã lấy các công ty dược phẩm của chúng ta....và thật tệ khi điều đó xảy ra", Trump nói.
"Khi các công ty dược phẩm bắt đầu đến Ireland, tôi đã nói, 'Được thôi, nếu các anh muốn đến Ireland, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, nhưng nếu các anh muốn bán bất cứ thứ gì vào Mỹ, tôi sẽ áp dụng mức thuế 200% đối với các anh nên các anh sẽ không bao giờ có thể bán bất cứ thứ gì vào Mỹ được nữa".
"Tôi rất tôn trọng Ireland và những gì họ đã làm, và họ nên làm những gì họ đã làm, nhưng Mỹ không nên để điều đó xảy ra", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thủ tướng Martin (được cho là đã hỏi ý kiến Thủ tướng Anh Keir Starmer trước khi gặp Trump) đã đáp trả nhẹ nhàng. Ông nói rằng mối quan hệ thương mại là "một con đường hai chiều" và hai hãng hàng không lớn nhất của Ireland đã mua nhiều máy bay từ Boeing hơn bất kỳ hãng nào khác bên ngoài nước Mỹ.
"Tôi hoàn toàn hiểu ý của ông, nhưng tôi nghĩ đây là mối quan hệ mà chúng ta có thể phát triển và sẽ tồn tại trong tương lai", Thủ tướng Martin nói với Trump.
Nguồn: soha.vn