"Tôi cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình... về Trung Quốc. Tôi nói, chúng tôi không muốn thứ bỏ đi đó ở đất nước mình...", ông Trump tuyên bố trong buổi họp báo hôm 21/1. Và câu chuyện đang hot rần rần ở vùng biên giới Mexico đây rồi!
Làng quê Mexico bỗng nhiên hóa "khu công nghiệp Trung Hoa"
Tưởng tượng xem: một vùng đất nông thôn Mexico bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt nhà máy khổng lồ, biển hiệu đỏ vàng rực rỡ - đúng kiểu màu may mắn của Trung Quốc luôn, thơm phức mùi vịt quay Bắc Kinh từ căng tin tỏa ra... Ngỡ như đang ở đâu đó tại Trung Quốc nhưng thực ra là ở miền bắc Mexico, chỉ cách biên giới Texas (Mỹ) vài giờ lái xe thôi!
Biển báo đường phố ghi cả tiếng Trung lẫn tiếng Tây Ban Nha, cờ Trung Quốc tung bay bên cạnh cờ Mexico - đây chính là những "khu phố Tàu công nghiệp" được xây dựng dày đặc xung quanh Monterrey trong những năm gần đây. Đất nông nghiệp giờ biến thành nhà máy, kinh tế địa phương thì tăng vọt!
Bí mật đằng sau? Đó là hiện tượng "nearshoring" đang trend mạnh - các công ty Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất sang Mexico để được tiếp cận thị trường Mỹ miễn thuế theo Hiệp định USMCA. Nghe có vẻ pro move đúng không nào?
Trump thả "bomb" thuế quan làm dân kinh doanh run rẩy
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ngay sau ngày đầu nhậm chức hôm 21/1, Tổng thống Trump đã cân nhắc áp mức thuế quan lên cả Trung Quốc và Mexico luôn.
Theo Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, lý do Trump nghĩ đến mức thuế 25% và 10% là vì có tới 300 người Mỹ tử vong MỖI NGÀY do dùng quá liều fentanyl. Trump cáo buộc fentanyl đang được vận chuyển số lượng lớn từ Trung Quốc qua Mexico vào Mỹ.
"Tôi cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình... về Trung Quốc. Tôi nói, chúng tôi không muốn thứ bỏ đi đó ở đất nước mình. Chúng ta phải ngăn chặn nó", ông Trump nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm 21/1. "Chúng ta đang nói về mức thuế quan 10% đối với Trung Quốc dựa trên thực tế là họ đang gửi fentanyl đến Mexico và Canada".
Theo CNN, cảnh báo mới nhất này làm các công ty Trung Quốc và Mexico lo sốt vó luôn.
Matt Harrison, Chủ tịch công ty Kuka Home North America có nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Monterrey, thẳng thắn chia sẻ: "Nói thẳng ra, mức thuế 25% đối với Mexico sẽ khiến tôi phá sản. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi ông Trump nhậm chức — liệu chúng tôi có thể tiếp tục phát triển hay không". Nghe mà thấy căng thẳng thật!
Nhưng cũng có người vẫn chill! César Santos, một doanh nhân hoan nghênh đầu tư Trung Quốc vào Mexico, vẫn optimistic: "Ngay cả khi áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Mexico, nhiều công ty vẫn tin rằng đây vẫn là lựa chọn tốt hơn so với việc sản xuất tại Trung Quốc". Still got hope đó!
From nông trại ngựa đến khu công nghiệp xịn xò
Santos có backstory khá epic nè! Ông sở hữu một nông trại lớn do tổ tiên để lại. Nông trại cũ vẫn còn đó nhưng xung quanh giờ toàn nhà máy, nhà ở và khách sạn mọc lên như nấm!
Năm 2013, Santos bắt đầu hợp tác với các công ty Trung Quốc. Ban đầu chỉ là hợp đồng thuê tạm thời, nhưng rồi các doanh nghiệp đổ xô mua luôn toàn bộ cơ sở.
"Từ đây, chúng tôi cách Texas khoảng 257 km. Vì vậy, trong 24 giờ, 44 giờ, các sản phẩm sẽ có mặt tại Mỹ. Hoạt động hậu cần này rất quan trọng, nó có lợi [cho doanh nghiệp Trung Quốc]", Santos giải thích. Location advantage quá đỉnh!
Giờ đây, ông đã tạo ra khu công nghiệp có thể tiếp nhận 40 công ty Trung Quốc. Các nhà máy sản xuất mọi thứ từ đồ điện tử đến đồ nội thất, phụ tùng ô tô — tất cả đều hướng về thị trường Mỹ.
Và nhìn vào con số thôi đã thấy impressive rồi: khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mexico tăng từ 5,5 triệu USD năm 2013 lên 570 triệu USD năm 2022. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đã đầu tư 235 triệu USD dưới dạng đầu tư trực tiếp. Stonks!
Santos vẫn lạc quan về tương lai các công ty tại Mexico, ngay cả khi Trump áp thuế mới. Nhưng ông cũng phải đối mặt với thách thức: các băng đảng tội phạm hoạt động rất mạnh tại Mexico!
Để giữ an toàn và lợi nhuận, Santos đã hiến đất cho cảnh sát tiểu bang xây đồn cảnh sát ngay cạnh khu công nghiệp. Smart move!
Thú vị là ông còn ngưỡng mộ Trump nữa: "Đối với tất cả các vấn đề chúng ta gặp phải liên quan đến các băng đảng tội phạm và mọi thứ tương tự như vậy, ma túy… chúng ta cần sự giúp đỡ của những người như [Tổng thống Trump] để ngăn chặn điều đó". Plot twist nữa đây!
Mexico đang bị kẹp giữa drama Mỹ-Trung?
Horacio Carreón, phó giáo sư kinh doanh quốc tế và hậu cần tại Tecnológico de Monterrey, lo lắng Mexico đang bị stuck ở giữa cuộc đấu Mỹ-Trung.
"Điều đó giống như mối tình tay ba có thể gắn với một bộ phim truyền hình dài tập của Mexico, và chúng tôi bị kẹt ở giữa", ông nói. Ông lo Mexico đang ở ngã ba đường: "Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là Mexico có một vị thế rất phức tạp vì cần đánh giá xem nên đi đâu tiếp theo? [Mexico] có nên tiếp tục ở bên người bạn đời của mình, đó là Mỹ hay nên bắt đầu tìm kiếm ở nơi khác?". Drama level: telenovela!
Trong những năm gần đây, Mexico đã nhận mức đầu tư kỷ lục vào xây dựng công nghiệp và thương mại. Năm 2023, nước này còn vượt mặt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ luôn! Achievement unlocked!
Công ty xây dựng của González cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty Trung Quốc muốn mở rộng tại Mexico. Ông tin còn nhiều potential: "Chúng tôi đã tạo ra không gian cho hàng nghìn việc làm và còn rất nhiều tiềm năng ở phía trước. Chúng tôi chỉ cần xem bối cảnh thay đổi như thế nào".
Còn Santos, người đã biến trang trại gia đình thành trung tâm công nghiệp, sẵn sàng pivot nếu cần: "Nếu thị trường Mỹ trở nên quá thách thức, chúng tôi sẽ hướng đến Mỹ Latinh và xa hơn nữa".
Nguồn: soha.vn
Làng quê Mexico bỗng nhiên hóa "khu công nghiệp Trung Hoa"
Tưởng tượng xem: một vùng đất nông thôn Mexico bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt nhà máy khổng lồ, biển hiệu đỏ vàng rực rỡ - đúng kiểu màu may mắn của Trung Quốc luôn, thơm phức mùi vịt quay Bắc Kinh từ căng tin tỏa ra... Ngỡ như đang ở đâu đó tại Trung Quốc nhưng thực ra là ở miền bắc Mexico, chỉ cách biên giới Texas (Mỹ) vài giờ lái xe thôi!
Biển báo đường phố ghi cả tiếng Trung lẫn tiếng Tây Ban Nha, cờ Trung Quốc tung bay bên cạnh cờ Mexico - đây chính là những "khu phố Tàu công nghiệp" được xây dựng dày đặc xung quanh Monterrey trong những năm gần đây. Đất nông nghiệp giờ biến thành nhà máy, kinh tế địa phương thì tăng vọt!
Bí mật đằng sau? Đó là hiện tượng "nearshoring" đang trend mạnh - các công ty Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất sang Mexico để được tiếp cận thị trường Mỹ miễn thuế theo Hiệp định USMCA. Nghe có vẻ pro move đúng không nào?
Trump thả "bomb" thuế quan làm dân kinh doanh run rẩy
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ngay sau ngày đầu nhậm chức hôm 21/1, Tổng thống Trump đã cân nhắc áp mức thuế quan lên cả Trung Quốc và Mexico luôn.
Theo Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, lý do Trump nghĩ đến mức thuế 25% và 10% là vì có tới 300 người Mỹ tử vong MỖI NGÀY do dùng quá liều fentanyl. Trump cáo buộc fentanyl đang được vận chuyển số lượng lớn từ Trung Quốc qua Mexico vào Mỹ.
"Tôi cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình... về Trung Quốc. Tôi nói, chúng tôi không muốn thứ bỏ đi đó ở đất nước mình. Chúng ta phải ngăn chặn nó", ông Trump nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm 21/1. "Chúng ta đang nói về mức thuế quan 10% đối với Trung Quốc dựa trên thực tế là họ đang gửi fentanyl đến Mexico và Canada".
Theo CNN, cảnh báo mới nhất này làm các công ty Trung Quốc và Mexico lo sốt vó luôn.
Matt Harrison, Chủ tịch công ty Kuka Home North America có nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Monterrey, thẳng thắn chia sẻ: "Nói thẳng ra, mức thuế 25% đối với Mexico sẽ khiến tôi phá sản. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi ông Trump nhậm chức — liệu chúng tôi có thể tiếp tục phát triển hay không". Nghe mà thấy căng thẳng thật!
Nhưng cũng có người vẫn chill! César Santos, một doanh nhân hoan nghênh đầu tư Trung Quốc vào Mexico, vẫn optimistic: "Ngay cả khi áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Mexico, nhiều công ty vẫn tin rằng đây vẫn là lựa chọn tốt hơn so với việc sản xuất tại Trung Quốc". Still got hope đó!
From nông trại ngựa đến khu công nghiệp xịn xò
Santos có backstory khá epic nè! Ông sở hữu một nông trại lớn do tổ tiên để lại. Nông trại cũ vẫn còn đó nhưng xung quanh giờ toàn nhà máy, nhà ở và khách sạn mọc lên như nấm!
Năm 2013, Santos bắt đầu hợp tác với các công ty Trung Quốc. Ban đầu chỉ là hợp đồng thuê tạm thời, nhưng rồi các doanh nghiệp đổ xô mua luôn toàn bộ cơ sở.
"Từ đây, chúng tôi cách Texas khoảng 257 km. Vì vậy, trong 24 giờ, 44 giờ, các sản phẩm sẽ có mặt tại Mỹ. Hoạt động hậu cần này rất quan trọng, nó có lợi [cho doanh nghiệp Trung Quốc]", Santos giải thích. Location advantage quá đỉnh!
Giờ đây, ông đã tạo ra khu công nghiệp có thể tiếp nhận 40 công ty Trung Quốc. Các nhà máy sản xuất mọi thứ từ đồ điện tử đến đồ nội thất, phụ tùng ô tô — tất cả đều hướng về thị trường Mỹ.
Và nhìn vào con số thôi đã thấy impressive rồi: khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mexico tăng từ 5,5 triệu USD năm 2013 lên 570 triệu USD năm 2022. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đã đầu tư 235 triệu USD dưới dạng đầu tư trực tiếp. Stonks!
Santos vẫn lạc quan về tương lai các công ty tại Mexico, ngay cả khi Trump áp thuế mới. Nhưng ông cũng phải đối mặt với thách thức: các băng đảng tội phạm hoạt động rất mạnh tại Mexico!
Để giữ an toàn và lợi nhuận, Santos đã hiến đất cho cảnh sát tiểu bang xây đồn cảnh sát ngay cạnh khu công nghiệp. Smart move!
Thú vị là ông còn ngưỡng mộ Trump nữa: "Đối với tất cả các vấn đề chúng ta gặp phải liên quan đến các băng đảng tội phạm và mọi thứ tương tự như vậy, ma túy… chúng ta cần sự giúp đỡ của những người như [Tổng thống Trump] để ngăn chặn điều đó". Plot twist nữa đây!
Mexico đang bị kẹp giữa drama Mỹ-Trung?
Horacio Carreón, phó giáo sư kinh doanh quốc tế và hậu cần tại Tecnológico de Monterrey, lo lắng Mexico đang bị stuck ở giữa cuộc đấu Mỹ-Trung.
"Điều đó giống như mối tình tay ba có thể gắn với một bộ phim truyền hình dài tập của Mexico, và chúng tôi bị kẹt ở giữa", ông nói. Ông lo Mexico đang ở ngã ba đường: "Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là Mexico có một vị thế rất phức tạp vì cần đánh giá xem nên đi đâu tiếp theo? [Mexico] có nên tiếp tục ở bên người bạn đời của mình, đó là Mỹ hay nên bắt đầu tìm kiếm ở nơi khác?". Drama level: telenovela!
Trong những năm gần đây, Mexico đã nhận mức đầu tư kỷ lục vào xây dựng công nghiệp và thương mại. Năm 2023, nước này còn vượt mặt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ luôn! Achievement unlocked!
Công ty xây dựng của González cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty Trung Quốc muốn mở rộng tại Mexico. Ông tin còn nhiều potential: "Chúng tôi đã tạo ra không gian cho hàng nghìn việc làm và còn rất nhiều tiềm năng ở phía trước. Chúng tôi chỉ cần xem bối cảnh thay đổi như thế nào".
Còn Santos, người đã biến trang trại gia đình thành trung tâm công nghiệp, sẵn sàng pivot nếu cần: "Nếu thị trường Mỹ trở nên quá thách thức, chúng tôi sẽ hướng đến Mỹ Latinh và xa hơn nữa".
Nguồn: soha.vn