NaLili2186
New member
Ông Mitt Romney - người từng "diss" Trump cực mạnh trong mùa bầu cử - đã tiết lộ rằng ông vừa có cuộc tám "có tầm ảnh hưởng rất lớn" với vị tỉ phú này. Drama quá đi!
Theo AFP, truyền thông Mỹ đang "nổ" tung với tin đồn Trump muốn mời Romney - một người ôn hòa của đảng Cộng hòa - về làm ngoại trưởng luôn. Plot twist không ai ngờ tới!
Từ sau ngày bầu cử, ngày 19-11 Trump bắt đầu tuần đầu tiên rời Manhattan. Cũng trong ngày đó, ông có buổi tám kéo dài 90 phút với Romney.
Sau cuộc gặp, Romney khá "kín đáo" không nói gì về việc đã được mời chào vị trí nào hay ông có quan tâm không.
Ông Romney chỉ chia sẻ: "Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện có tầm ảnh hưởng rất lớn về các vấn đề liên quan tới nhiều khu vực trên thế giới, nơi có những lợi ích quan trọng của nước Mỹ. Chúng tôi thảo luận về những khu vực đó và trao đổi về những chủ đề này". Nói mà như không nói luôn!
Tại sân golf của Trump ở bang New Jersey, tổng thống đắc cử đã trò chuyện với Romney sau khi công bố tên ba nhân vật sẽ đảm trách các vị trí quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc gia và tư pháp.
Romney không nhận câu hỏi nào của phóng viên và phớt lờ khi có phóng viên hỏi to liệu ông có còn coi Trump là "một kẻ lừa đảo" nữa không. Ơ hay, câu này hơi phũ đấy!
Trước đó, khi Romney tiến về phía các phóng viên, Trump cũng nói cuộc gặp "đã rất tuyệt vời". Romney nhận được sự đón tiếp cực nồng hậu từ cả tổng thống đắc cử Donald Trump lẫn phó tổng thống đắc cử Mike Pence.
Với khoảng 15 vị trí cấp cao trong nội các vẫn đang chờ được bổ nhiệm, tối 19-11 Trump đã rời nhà tới nghỉ ngơi ở khu sân golf Bedminster của mình, cách tòa Trump Tower khoảng một tiếng rưỡi xe.
Ông sẽ ở lại Bedminster cho tới tối chủ nhật (20-11), tránh xa những người biểu tình đã bao vây tòa nhà của ông tại New York. Chiến thuật "tránh drama" rất khôn ngoan! ️
Trump không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông "lẩn mất" đám phóng viên trong lúc đưa gia đình đi ăn tối tại New York ngày 15-11.
Nguồn: soha.vn