Sau màn "plot twist" hủy cuộc gặp vì "thời điểm chưa phù hợp", giờ đây drama giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có hồi kết đẹp rồi nè!
Trump chính thức tuyên bố sẽ gặp ông Kim Jong-un vào ngày 12/6 tại Singapore - đúng là cuộc hẹn mà trước đó đã bị cancel. Thông tin này được công bố ngay sau buổi gặp mặt giữa Trump và đặc phái viên Triều Tiên Kim Yong Chol tại Nhà Trắng luôn.
Tổng thống Mỹ thẳng thắn chia sẻ rằng mình sẽ "sai to" nếu không tiến tới với cuộc gặp thượng đỉnh này ở Singapore. Có vẻ anh đã suy nghĩ kỹ rồi đấy!
Trump còn cho biết thêm, buổi gặp với ông Kim Yong Chol đã kéo dài lâu hơn dự kiến và diễn ra "cực kỳ tích cực". Ông khẳng định cuộc họp ngày 12/6 sắp tới sẽ là "khởi đầu mới" cho mối quan hệ hai nước.
"Mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngày 12/6 tại Singapore", Trump nhấn mạnh với vibe tự tin
Nhắc lại chút cho ae nhớ, hôm 24/5 vừa rồi, Trump đã từng hủy kèo cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong-un qua một lá thư chính thức từ Nhà Trắng. Lý do? Vì ông cho rằng thời điểm đó chưa suitable để hai bên gặp nhau.
Nhưng mà hôm qua 1/6, ông Trump đã tiếp đón đặc phái viên Triều Tiên Kim Yong Chol - cựu sếp cơ quan tình báo của Bình Nhưỡng. Ông Kim này còn mang theo lá thư của Kim Jong-un gửi Trump nữa cơ!
Khoảng 1h chiều, ông Kim Yong Chol đã xuất hiện tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng - nơi thường dùng để đón tiếp khách VIP quốc tế. Tuy nhiên Trump không ra tận nơi chào đón mà nhờ Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly và một quan chức CIA lo việc này.
Nguồn: soha.vn