Đêm qua (22/10 giờ Mỹ, tức 8h sáng 23/10 giờ Việt) drama căng đét giữa hai ông lớn chính trường Mỹ đã diễn ra tại bang Tennessee. Cuộc tranh luận trực tiếp lần cuối trước ngày bầu cử giữa Trump và Biden đã cho fan "ăn no" những màn "diss" cực mạnh
Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không ngại "khui" lại quá khứ 47 năm làm chính trị của cựu phó tổng thống Joe Biden, vừa "cà khịa" vừa chất vấn về thành tích của ông này. Đặc biệt, ông Trump còn "đá xéo" luôn chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama không làm tốt công việc.
Câu nói gây sốt nhất đêm qua chính là: "Tôi tranh cử vì ông đấy, Joe. Vì ông nên tôi mới tranh cử." - Trump nhắc lại quyết định "đổi đời" của mình hồi năm 2015.
"Joe, tôi ra tranh cử vì ông và vì Barack Obama. Bởi các ông có thành tích kém cỏi. Nếu tôi cho rằng các ông đã làm việc tốt thì tôi đã không bao giờ tranh cử," ông Trump "thẳng thắn" chia sẻ.
Trong khi Biden đang hào hứng trình bày kế hoạch cải tổ về vấn đề chủng tộc và hình sự, thì Trump đã "tạt" ngay một gáo nước lạnh: cựu Phó tổng thống "không làm gì" trong suốt nhiệm kỳ trước cả
"Tại sao ông không làm chuyện đó từ 4 năm trước? Ông là Phó tổng thống. Ông cứ nói về những điều sẽ làm, nhưng ông đã ở đó (Nhà Trắng) mới một thời gian ngắn trước và các ông chẳng làm gì cả."
Chưa dừng lại ở đó, ông Trump còn tiếp tục "combo" thêm đòn khi gọi Biden là một trong những chính trị gia "hứa lèo".
"Những chính trị gia [như ông ta] chỉ hứa suông nhưng chẳng hành động", Trump thẳng thừng tuyên bố.
Nguồn: soha.vn