FanNangNgoan
New member
Chuyện là thế này nhé các bạn: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây drama khi show bản đồ dự báo đường đi của bão Dorian trong cuộc họp hôm 4-9. Điểm sus là bản đồ này có thêm một đường vẽ tay... cực kỳ sketchy để kéo bang Alabama vào tầm ảnh hưởng của bão
Trong buổi họp đó, ông Trump cầm bản đồ của Trung tâm Bão quốc gia (NHC) từ ngày 29-8 cho thấy đường đi và cường độ của cơn bão. Plot twist: có ai đó đã lấy bút đánh dấu vẽ thêm một vòng tròn đen, làm sai lệch hẳn đường đi của siêu bão từ Florida sang Alabama luôn
Rõ ràng đây là một nỗ lực "vá víu" muộn màng để biện minh cho phát ngôn trước đó của ông Trump rằng bang Alabama có thể bị ảnh hưởng.
Vấn đề ở chỗ: ông Trump khăng khăng rằng bang Alabama có thể bị cơn bão quét qua, mặc kệ các nhà khí tượng học đều nói ngược lại. Và đây là phần nghiêm trọng nhất - một chuyên gia cho rằng hành động này có thể vi phạm cả luật liên bang nữa đó!
"Bất kỳ ai cố tình phát hành hoặc xuất bản bất cứ dự báo thời tiết giả hoặc cảnh báo về điều kiện thời tiết sai lệch với dự báo hoặc cảnh báo được Cục Thời tiết, Dịch vụ tín hiệu Mỹ hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp sẽ bị phạt hoặc phạt tù không quá 90 ngày" - đài Sputnik dẫn lại Đạo luật liên bang năm 1948.
Còn ông Trump thì sao? Ông phủ nhận biết gì về vụ việc này cả. Theo tờ Washington Post, khi được hỏi về bản đồ bị chỉnh sửa hôm 4-9, ông Trump nói rằng cuộc họp của ông đề cập xác suất 95% bang Alabama sẽ bị ảnh hưởng (nhưng mà... ai vẽ cái vòng tròn đó vậy trời? )
Khi được hỏi liệu bản đồ có bị vẽ thêm hay không, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi không biết, tôi không biết".
Flashback lại một chút: hồi cuối tuần trước, khi bão Dorian đổ bộ tàn phá quần đảo Bahamas, nhà lãnh đạo Mỹ đã post lên Twitter một cảnh báo nhầm lẫn rằng bang Alabama sẽ bị ảnh hưởng. Và giờ thì... có vẻ như drama này chưa hết nóng rồi đây
Nguồn: soha.vn