Hôm 3/11, nhà báo kiêm chuyên gia tâm lý E. Jean Carroll chính thức gửi đơn kiện lên tòa án bang New York, tố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói dối về chuyện tấn công tình dục bà, bôi nhọ nhân phẩm cũng như dựng chuyện rằng bà tự gây ra sự việc này. Ơ kìa sao lại thế?
Theo đơn khiếu nại, Carroll cho biết cuộc tấn công tình dục và cưỡng hiếp từ ông Trump diễn ra trong khoảng 2-3 phút tại phòng thay đồ, trước khi bà chạy thoát ra ngoài. Bà cũng nhấn mạnh luôn: "Không ai ở đất nước này trên luật, kể cả tổng thống đấy nhé!"
Cụ thể hơn, nhà báo Mỹ này tố ông Trump đã cưỡng hiếp bà ngay trong phòng thay đồ của cửa hàng Bergdorf Goodman, vào khoảng giữa mùa thu năm 1995 đến mùa xuân năm 1996. Vụ việc này đã được đăng tải trên tạp chí New York vào tháng 6 năm nay và sau đó một tháng xuất hiện trong cuốn hồi ký của Jean Carroll.
Đáp trả lại cáo buộc này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham đã lên tiếng: "Vụ kiện này vụng về lắm, còn câu chuyện thì hoàn toàn bịa đặt - giống như tác giả của nó vậy. Bà ta chỉ dùng câu chuyện này để bán cuốn sách rác rưởi của mình thôi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả!"
Đơn kiện của bà Carroll được đưa ra sau khi ông Trump lên tiếng về câu chuyện này. Ông Trump khẳng định mình không hề hãm hiếp Carroll và chưa bao giờ gặp bà ta. Đồng thời, vị Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt của bà Carroll chỉ để tăng doanh số bán sách mà thôi.
"Thứ nhất, cô ấy không phải gu của tôi. Thứ hai, điều đó không bao giờ xảy ra", ông Trump nói thẳng với tờ The Hill. Khá là thẳng thắn nhỉ!
Không chỉ vậy, Tổng thống Donald Trump cũng phủ nhận hết các cáo buộc từ những phụ nữ khác khi họ tố cáo ông có những hành vi tấn công tình dục trước khi ông bước vào chính trường.
Nguồn: soha.vn