Ông John Bolton chẳng ngồi yên được đâu, liền nhắn tin cho cả làng báo giới kể lại câu chuyện hoàn toàn khác với ông Trump: Tôi xin nghỉ trước nhé!
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa "cho nghỉ việc" Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton sau hàng tháng trời bất đồng quan điểm về đường lối chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Thông tin này được chính ông Trump thả thính trên Twitter.
"Tôi đã thông báo cho John Bolton đêm qua rằng Nhà Trắng không còn cần ông ấy phục vụ nữa. Tôi bất đồng với nhiều đề xuất của ông ấy, nhiều người khác trong chính quyền cũng vậy", ông Trump tweet nguyên văn.
"Vì thế, tôi đã đề nghị John từ chức và ông ấy đã nộp đơn sáng nay. Xin cảm ơn John rất nhiều về những gì ông ấy đã làm. Tôi sẽ đề cử tân Cố vấn An ninh vào tuần tới".
Thế nhưng ông Bolton - giờ đã thành "cựu" cố vấn rồi nhé - lại kể một câu chuyện khác hẳn so với sếp cũ.
Cũng lên Twitter phản pháo luôn, Bolton cho biết ông đã xin nghỉ từ tối qua nhưng chính Tổng thống Trump đã "pending" quyết định này lại. "Tôi đã xin từ chức đêm qua và Tổng thống Trump nói: Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai" - ông Bolton tweet ngược lại.
Sau khi đăng story trên Twitter, cựu cố vấn còn chủ động liên hệ với các nhà báo để kể lể câu chuyện của mình nữa chứ. Ông Bolton đã nhắn tin cho nhà báo Robert Costa của Washington Post rằng: "Chúng ta phải rõ ràng, tôi đã từ chức - tôi đã đề nghị như vậy từ đêm qua".
Nội dung tương tự cũng được ông Bolton gửi cho nhà báo Peter Baker của New York Times: "[Tôi] đã đề nghị [từ chức] từ đêm qua, mà không phải ông ấy yêu cầu".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cũng vội vàng nhắc lại tuyên bố của ông Trump liên quan tới drama này. Xuất hiện trên Fox News, Gidley khẳng định rằng Bolton đã bị sa thải chứ không phải tự xin nghỉ. Điều đó rõ ràng mâu thuẫn với phát ngôn của ông Bolton rồi đó các bạn ơi
Gidley nhấn mạnh rằng, những mối ưu tiên của Bolton không "thống nhất với ông Trump", đồng thời lý luận rằng Tổng thống Mỹ có quyền bổ nhiệm những người cùng quan điểm với mình.
Phóng viên Jeremy Diamond của CNN cho hay, vụ sa thải đột ngột tới mức thông tin xuất hiện khi ông Bolton vừa đang chủ trì một cuộc họp về mức trần dành cho vấn đề tị nạn trong năm tài khóa tới - cũng tương tự như cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Comey hay tin mình bị sa thải nhờ truyền thông trong khi đang phát biểu ở California. Sốc luôn á!
**Lý do gì khiến John Bolton phải ra đi?**
Về nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của John Bolton, Eamon Javers của CNBC đã liên hệ với thư ký truyền thông Nhà Trắng Stephanie Grisham và nhận được câu trả lời rằng: Bất đồng xung quanh lời mời Taliban tới hòa đàm ở Camp David không phải là điểm rạn nứt duy nhất trong quan hệ Trump-Bolton mà có "rất nhiều vấn đề" khác nữa.
Bolton đã nhiều lần bị gạt ra ngoài lề trong thời gian gần đây khi ông bày tỏ quan điểm không đồng tình trước nỗ lực khép lại cuộc chiến ở Afghanistan của ông Trump.
Theo nguồn tin của WaPo, ông Bolton vốn là người ủng hộ Mỹ mở rộng hiện diện quân sự khắp thế giới và trong thời gian gần đây, vị cố vấn đã trở thành "thế lực đối lập" trước thỏa thuận hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến dài hơi nhất của Mỹ.
Sự phản đối của Bolton đối với nỗ lực ngoại giao của Washington ở Afghanistan đã khiến Tổng thống Trump khó chịu lắm rồi.
Nguồn: soha.vn