Ông Trump vừa thả "bom tấn" thông tin tại Mar-a-Lago sau khi gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 17/4, và nội dung khá là nóng luôn á!
"Chúng tôi đã đối thoại trực tiếp cấp cao, cực kì cao, với phía Triều Tiên," ông Trump tuyên bố với giọng khá tự tin.
Nhưng mà đợi đã, các bạn đừng hiểu nhầm nha! Nhà Trắng đã confirm rõ ràng rằng điều này KHÔNG có nghĩa là ông Trump đã trò chuyện tay đôi với nhà lãnh đạo Kim Jong Un đâu nhé. Theo AP đưa tin thì cuộc nói chuyện là ở "cấp cao" chứ chưa phải cấp "đỉnh" như vậy.
Rồi ông Trump còn thả thính thêm: "Mọi người không nhận ra rằng Chiến tranh bán đảo liên Triều chưa kết thúc. Nó vẫn đang diễn ra. Và chúng ta sẽ tìm cách kết thúc nó. Tôi chúc thỏa thuận sẽ sớm thành công và tôi chúng mọi cuộc đàm phán đều diễn ra thuận lợi."
Nghe xong câu này là biết ngay, cuộc gặp Hàn-Triều vào 27/4 sắp tới có thể sẽ bàn luôn chuyện kí hiệp ước hòa bình thay cho lệnh ngừng bắn từ năm 1953 luôn đó. Sốc hông nào!
Plot twist tiếp theo: Ông Trump tiết lộ đang cân nhắc đến 5 địa điểm để tổ chức cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Khi được hỏi có địa điểm nào trên đất Mỹ không, ông Trump answer ngắn gọn: "Không"
Theo các quan chức Mỹ thì chưa chốt chỗ nào cả, nhưng mà Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Bàn Môn Điếm đang là những ứng cử viên sáng giá nhất.
Phải nói là không khí trên bán đảo Triều Tiên đã "nguội" đi hẳn trong mấy tháng vừa qua. Seoul và Bình Nhưỡng đã hẹn gặp nhau vào ngày 27/4 - đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt sau 11 năm trời luôn!
Nguồn: soha.vn