MiuSaigon775
New member
Một anh chàng ở Lạng Sơn vừa gây sốt cộng đồng mạng khi mang cả thùng tiền lẻ xịn xò đến showroom để mua xe Toyota Raize. Và đây không phải chuyện đùa đâu nhé!
Chiều 19/11, tại showroom Toyota Lạng Sơn, một khách hàng đã khiến cả đại lý "méo mặt" khi mang theo 252 triệu đồng tiền mặt, chủ yếu là tiền mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng (yes, bạn đọc không nhầm đâu), để thanh toán gần một nửa giá trị chiếc Toyota Raize.
Sự việc nhanh chóng viral khắp nơi khi hình ảnh những cọc tiền lẻ chất đầy trong thùng giấy được nhân viên đại lý đăng tải. Nhìn mà choáng luôn á! (Ảnh: Toyota Lạng Sơn)
Theo nguồn tin từ đại lý, vị khách này đã đến xem xe và chốt deal từ trước, dự kiến nhận xe vào buổi sáng hôm sau theo "giờ đẹp" (chuẩn rồi, phải chọn giờ thì mới lành).
Người này thông báo sẽ thanh toán tiền thành 2 đợt: Một nửa tiền mặt và phần còn lại chuyển khoản. Tuy nhiên, phía đại lý không ngờ trong mơ rằng "tiền mặt" ở đây lại là hàng trăm cọc tiền mệnh giá nhỏ kiểu này. Plot twist cực mạnh luôn!
Anh Hoàng Hiệp - tư vấn bán hàng phụ trách giao dịch - cho biết, đây là lần đầu anh gặp trường hợp thanh toán tiền xe bằng lượng tiền lẻ khủng đến thế.
"Tôi có hỏi thì khách nói đơn giản là ở nhà có sẵn một khoản tiền lẻ, nên mang đi trả luôn. Số còn lại sẽ chuyển khoản. Khách mua xe để phục vụ gia đình", anh Hiệp chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News.
Sau khi hoàn tất đợt thanh toán tiền mặt, người mua này chuyển khoản phần còn lại trong ngày 20/11 để hoàn tất thủ tục nhận xe. No stress nhé!
Đại lý cũng cho biết đã phải huy động tới 3 người hỗ trợ khách hàng khiêng lượng tiền này vào phòng kế toán. Nặng vãi chưởng luôn các bạn ơi!
Ban đầu, kế toán định kiểm đếm tại chỗ, nhưng số lượng tiền quá lớn, mất nhiều thời gian và dễ sai sót (ai mà chịu nổi việc đếm từng tờ 1.000 đồng đâu ). Cuối cùng, đại lý đưa thùng tiền ra ngân hàng để nhờ kiểm kê cho chắc cú.
Nguồn: soha.vn