Sáng nay 17/9, TAND TP.HCM chính thức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Công Khanh (sinh năm 1994, aka Khanh Super - cái tên từng làm mưa làm gió trong giới chơi xe), Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987, đang bị truy nà rần rần) và Mohamach Da Pha (sinh năm 1996, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, hứa hẹn sẽ làm rõ những màn "phông bạt" gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Đúng 9h sáng, cả 2 bị cáo Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha được dẫn giải vào phòng xét xử trong sự chú ý của đông đảo người dân và truyền thông.
Đáng chú ý, có tới 6 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó 2 luật sư riêng bào chữa cho bị cáo Phan Công Khanh. Anh chàng "trùm siêu xe" còn xuất hiện với nụ cười khó hiểu khiến nhiều người tò mò
Vụ án rắc rối số 1: McLaren 7 tỷ bay màu ️
Theo hồ sơ vụ án, drama đầu tiên xảy ra với chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H. Biết chị H. có nhu cầu ký gửi bán xe, Khanh nhận xe đưa về showroom trưng bày.
Tới tháng 5/2023, vì cần gấp tiền để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác, Khanh và Vấn bàn bạc mang luôn chiếc McLaren đi cầm cố (vãi chưa!).
Để thực hiện kế hoạch, Khanh gọi điện "diễn sâu" yêu cầu chủ xe mang bản chính giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đến showroom với lý do khách cần xem giấy tờ trước khi mua. Vì tin tưởng, chị H. giao hết giấy tờ.
Sau đó, Khanh giao xe cùng giấy tờ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, vay được tổng cộng 3 tỷ đồng. Số tiền này bị chia nhau để chuộc xe khác và xài vào đủ thứ mục đích. Khi đến hạn chuộc xe, nhóm này không thực hiện cam kết, chị H. đòi xe mãi không được nên phải làm đơn tố giác. Kết luận định giá cho biết chiếc McLaren này trị giá hơn 7,1 tỷ đồng
Vụ án rối não số 2: Mercedes Brabus G800 bị "bán lụi"
Ở vụ việc thứ hai, anh L.H.P. đồng ý cho Khanh mượn hai siêu xe để trưng bày trong lễ khai trương showroom K-Supper vào tháng 6/2023. Nghe có vẻ ổn đúng không? Nhưng mà...
Sau khi hết thời hạn mượn, Vấn bàn bạc với Khanh bán luôn chiếc Mercedes Brabus G800 để lấy tiền trả nợ (lol wtf ).
Dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn giới thiệu chiếc xe là tài sản của mình và ký hợp đồng bán cho khách hàng với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Vấn xài hết vào mục đích cá nhân rồi... bỏ trốn luôn!
Chỉ đến khi biết Phan Công Khanh bị công an mời làm việc, anh P. mới phát hiện chiếc xe đã bị bán trái phép và gửi đơn tố giác. Hội đồng định giá xác định chiếc Brabus G800 có giá trị 13,3 tỷ đồng.
Vụ án phụ: BMW cũng không thoát
Cáo trạng còn xác định Mohamach Da Pha đã lợi dụng việc được anh L.T.S. cho mượn chiếc BMW để sử dụng, sau đó tự ý mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn. Khi chủ xe hỏi thăm, Pha vẫn nói dối rằng xe đang được sử dụng bình thường. Giá trị chiếc BMW được định giá 870 triệu đồng.
Còn nhiều vụ nữa chưa hết!
Ngoài ba hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Khanh và Vấn liên quan nhiều giao dịch dân sự phát sinh tranh chấp đối với các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, với số tiền còn nợ khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng (nghĩa là còn nhiều nữa á ).
Một số vụ việc được xác định là quan hệ dân sự, một số trường hợp người bị hại đã rút yêu cầu hoặc chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.
Kết luận của cáo trạng
Theo cáo trạng, hành vi của Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Tổng giá trị ba chiếc xe bị xác định chiếm đoạt lên tới hơn 21,2 tỷ đồng (nghe mà choáng ). Trong đó, Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn và hiện vẫn đang bị truy nã.
Nguồn: autopro.com.vn
Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, hứa hẹn sẽ làm rõ những màn "phông bạt" gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Đúng 9h sáng, cả 2 bị cáo Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha được dẫn giải vào phòng xét xử trong sự chú ý của đông đảo người dân và truyền thông.
Đáng chú ý, có tới 6 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó 2 luật sư riêng bào chữa cho bị cáo Phan Công Khanh. Anh chàng "trùm siêu xe" còn xuất hiện với nụ cười khó hiểu khiến nhiều người tò mò
Vụ án rắc rối số 1: McLaren 7 tỷ bay màu ️
Theo hồ sơ vụ án, drama đầu tiên xảy ra với chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H. Biết chị H. có nhu cầu ký gửi bán xe, Khanh nhận xe đưa về showroom trưng bày.
Tới tháng 5/2023, vì cần gấp tiền để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác, Khanh và Vấn bàn bạc mang luôn chiếc McLaren đi cầm cố (vãi chưa!).
Để thực hiện kế hoạch, Khanh gọi điện "diễn sâu" yêu cầu chủ xe mang bản chính giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đến showroom với lý do khách cần xem giấy tờ trước khi mua. Vì tin tưởng, chị H. giao hết giấy tờ.
Sau đó, Khanh giao xe cùng giấy tờ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, vay được tổng cộng 3 tỷ đồng. Số tiền này bị chia nhau để chuộc xe khác và xài vào đủ thứ mục đích. Khi đến hạn chuộc xe, nhóm này không thực hiện cam kết, chị H. đòi xe mãi không được nên phải làm đơn tố giác. Kết luận định giá cho biết chiếc McLaren này trị giá hơn 7,1 tỷ đồng
Vụ án rối não số 2: Mercedes Brabus G800 bị "bán lụi"
Ở vụ việc thứ hai, anh L.H.P. đồng ý cho Khanh mượn hai siêu xe để trưng bày trong lễ khai trương showroom K-Supper vào tháng 6/2023. Nghe có vẻ ổn đúng không? Nhưng mà...
Sau khi hết thời hạn mượn, Vấn bàn bạc với Khanh bán luôn chiếc Mercedes Brabus G800 để lấy tiền trả nợ (lol wtf ).
Dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn giới thiệu chiếc xe là tài sản của mình và ký hợp đồng bán cho khách hàng với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Vấn xài hết vào mục đích cá nhân rồi... bỏ trốn luôn!
Chỉ đến khi biết Phan Công Khanh bị công an mời làm việc, anh P. mới phát hiện chiếc xe đã bị bán trái phép và gửi đơn tố giác. Hội đồng định giá xác định chiếc Brabus G800 có giá trị 13,3 tỷ đồng.
Vụ án phụ: BMW cũng không thoát
Cáo trạng còn xác định Mohamach Da Pha đã lợi dụng việc được anh L.T.S. cho mượn chiếc BMW để sử dụng, sau đó tự ý mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn. Khi chủ xe hỏi thăm, Pha vẫn nói dối rằng xe đang được sử dụng bình thường. Giá trị chiếc BMW được định giá 870 triệu đồng.
Còn nhiều vụ nữa chưa hết!
Ngoài ba hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Khanh và Vấn liên quan nhiều giao dịch dân sự phát sinh tranh chấp đối với các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, với số tiền còn nợ khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng (nghĩa là còn nhiều nữa á ).
Một số vụ việc được xác định là quan hệ dân sự, một số trường hợp người bị hại đã rút yêu cầu hoặc chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.
Kết luận của cáo trạng
Theo cáo trạng, hành vi của Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Tổng giá trị ba chiếc xe bị xác định chiếm đoạt lên tới hơn 21,2 tỷ đồng (nghe mà choáng ). Trong đó, Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn và hiện vẫn đang bị truy nã.
Nguồn: autopro.com.vn