Ôi giời ơi, chuyện gì thế này? Trong một cuộc kiểm tra phòng giam thường ngày tại nhà tù Rebibbia ở thủ đô Rome - Ý, có tới 7 viên cai ngục đã bị trùm mafia Giuseppe Fanara tấn công. Đỉnh điểm là y còn cắn đứt ngón tay của một người và... nuốt luôn! Real không chỉnh đấy các bạn ơi
Tên trùm mafia đáng sợ này - Giuseppe Fanara, 60 tuổi - đang phải ngồi tù chung thân 9 năm vì vai trò trong nhóm Cosa Nostra siêu khét tiếng ở đảo Sicily. Hắn ở vùng Santa Elisabetta thuộc đảo Sicily bị bắt năm 2011 với cáo buộc dính líu đến 5 vụ giết người và 2 vụ phục kích từ cuối những năm 1990. Đúng là CV "xịn sò"
Theo nhật báo Ý Il Messagero, khi 7 viên cai ngục đến kiểm tra thường kỳ phòng giam, hắn đã dùng cán chổi sạc pin hạ gục cả 7 anh này luôn, rồi còn cắn đứt ngón tay của 1 người nữa chứ. Sốc chưa các bạn?
"Trong cuộc hỗn chiến, Fanara đã cắn ngón út trên tay phải của một viên cai ngục" - tờ báo đưa tin. "Ngón tay biến mất, khiến công tố viên Rome kết luận rằng nó đã bị hắn nuốt chửng". Ơ kìa, nuốt luôn á? Quá ghê
Chưa hết đâu! Sau đó, Fanara dùng cán chổi xông vào tấn công 6 viên cai ngục khác và hét lên: "Tao sẽ rạch cổ các người như một con heo!". Nghe mà rợn người
Sau vụ này, Fanara đã được chuyển đến nhà tù Sassari an ninh chặt chẽ hơn ở đảo Sardinia, nơi ông ta phải đối mặt với các tội danh mới bao gồm hành hung và chống lại người thi hành công vụ. Đúng là tự thêm tội cho mình
Btw, Ý bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đấy. Các cuộc thảo luận về việc thả 74 trùm mafia lớn tuổi được coi là có "nguy cơ cao" nhiễm dịch Covid-19 đã đến giai đoạn cuối trước khi bị hủy bỏ sau một làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng.
Nguồn: soha.vn