OtakuNgotIu
New member
Trần Văn Thắng và Hoàng Văn Hiệp, hai anh thợ hồ tự do, ai ngờ lại có màn "chuyển nghề" gây sốc vào rạng sáng 27/4. Sau khi ăn nhậu xong lúc 2h30 sáng, đang đi bộ về công trình ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội thì Thắng bỗng dưng "bật mood" tội phạm.
Lý do? Hết sạch tiền tiêu! Thắng bèn rủ Hiệp "làm một vố" để kiếm tiền nhanh - lợi dụng đêm khuya, đường đê vắng người để cướp giật. Và Hiệp thì... gật đầu lia lịa đồng ý luôn.
Hai anh về phòng trọ lấy chiếc chăn len (vâng, chăn len đấy các bạn ơi!), rồi kéo lên khu vực đường đê gầm cầu Phù Đổng ngồi "rình mồi". Kịch bản được Thắng vạch ra chi li: Hiệp sẽ nhảy ra trùm chăn lên đầu nạn nhân cho hoảng hốt ngã xuống, còn Thắng lo phần đánh đập và chiếm đoạt tài sản rồi "chạy mất dép".
Nạn nhân 1: Chị Hợp - người phụ nữ "không hề sợ"
Khoảng 3h40 sáng cùng ngày, chị Dương Thị Hợp đang đi chợ Vàng - Gia Lâm thì "dính bẫy". Hai tên cướp nấp trong bụi cây, chờ chị đi qua thì xông ra trùm chăn. Chị Hợp ngã xuống đường nhưng vẫn kịp rút chìa khóa xe và kêu cứu inh ỏi
Hiệp ghì cổ, bịt mồm nạn nhân. Thắng thì đấm đầu, dùng cùi chỏ đánh vào gáy chị Hợp rồi cố dựng xe lên. Nhưng plot twist: có xe khác đi ngang qua, chị Hợp lại chống trả quyết liệt nên hai tên bỏ chạy túi thúi
Nạn nhân 2: Chị Quạt - "Bà muốn chết à?" - "CƯỚP CƯỚP!"
Không chịu bỏ cuộc, khoảng 4h sáng, hai anh "hăng quá trời" tiếp tục đi về hướng cầu Đuống tìm mồi. Lần này là chị Lê Thị Quạt đi xe đạp một mình. Xông vào khống chế, lục soát nhưng... không có gì!
Chị Quạt cầm gỗ chống xe giơ lên quát, Hiệp dọa "bà muốn chết à?". Nhưng chị không hề sợ, hô to "cướp cướp!" khiến hai tên lại phải bỏ chạy lần nữa
Nạn nhân 3: Chị Hà - "Vứt xe chạy trước đã"
Chạy đến dốc đê thuộc tổ 14 phường Phúc Lợi, phát hiện chị Nguyễn Thị Hà đang dắt xe đạp lên dốc. Hiệp định trùm chăn nhưng chị Hà nhanh trí vứt xe, chạy xuống dốc và hô hoán. Vì gần khu dân cư, hai tên sợ bị phát hiện nên lẩn trốn rồi về phòng trọ.
Kết cục: "Ăn cướp hụt" vẫn phải ngồi tù dài dài
Ba chị em đều trình báo công an. Tại phiên tòa sơ thẩm TAND quận Long Biên, tòa nhận định hành vi của Thắng và Hiệp có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng nạn nhân. Dù chưa chiếm đoạt được tài sản (tổng trị giá 3 triệu) nhưng đó là do ngoài ý muốn của họ.
Bản án sơ thẩm: Thắng 9 năm tù, Hiệp 7 năm tù.
Hai bị cáo kháng cáo vì thấy án nặng. Chiều 20/12, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm và giảm nhẹ: Thắng 7 năm tù, Hiệp 5 năm tù giam.
Nguồn: soha.vn