Ôi trời ơi, sau tận 20 năm chạy trốn thì tên trùm băng đảng tội phạm siêu nguy hiểm cuối cùng cũng phải "vào lồng" rồi! Hắn đã bắt cóc, xâm hại và buôn bán tới 33 phụ nữ vào 2 thập kỷ trước, nghe mà rùng mình luôn á
Theo tờ Tin tức kinh doanh An Huy đưa tin, gã tên Cao Xiusong (ngoài 50 tuổi) bị tố cáo đã bắt cóc hàng chục chị em ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam rồi bán họ cho bọn có nhu cầu ở huyện Dingyuan, tỉnh An Huy. Kinh khủng vãi!
Hắn đã trốn ở Huaibei – một thành phố cách huyện Dingyuan tầm 210km kể từ khi "chạy mất dép" trong chiến dịch truy bắt của cảnh sát năm 1991. Ẩn náu cũng khá lâu đấy nhỉ
Trong chiến dịch truy bắt năm đó, cảnh sát đã bắt gọn toàn bộ thành viên trong băng nhóm buôn người và giải cứu được một số chị em đã bị bắt cóc. Nhưng mà hắn Cao thì lại "bơi" được!
Tờ Tin tức kinh doanh An Huy cho hay, Cao bị bắt tại một khu vực đồi núi gần Huaibei và đã thú nhận hành vi tội ác ngay sau đó. Chắc biết không chối cãi được nữa rồi
Trong số những đồng bọn của Cao bị bắt từ năm 1991, hơn 10 tên đã bị kết án tù giam còn một số khác thì đã bị xử tử hình luôn. Trả giá đắt cho hành vi man rợ!
Nguồn: soha.vn