Ôi trời, sau 20 năm lẩn trốn thì cuối cùng tên tội phạm khét tiếng này cũng đã bị bắt rồi!
Theo tờ Tin tức kinh doanh An Huy đưa tin, Cao Xiusong (ngoài 50 tuổi) - kẻ cầm đầu băng đảng buôn người siêu nguy hiểm đã chính thức sa lưới. Hắn bị cáo buộc đã bắt cóc, cưỡng hiếp và bán tận 33 phụ nữ 20 năm trước. Nghe mà sởn gai ốc luôn á!
Cụ thể, tên Cao này đã bắt cóc hàng chục chị em từ các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam rồi bán sang huyện Dingyuan, tỉnh An Huy cho những kẻ có nhu cầu. Cực kỳ tàn độc!
Hồi năm 1991, cảnh sát đã từng tổ chức chiến dịch truy bắt và bắt được toàn bộ băng đảng này, giải cứu được nhiều nạn nhân. Nhưng chính tên Cao lại trốn thoát được và lẩn trốn tại Huaibei - một thành phố cách huyện Dingyuan tận 210km.
Và rồi sau 20 năm, hắn cũng không thoát khỏi pháp luật! Cao bị bắt tại một khu vực đồi núi gần Huaibei và đã thú nhận tội ác ngay lập tức.
Fun fact không vui tí nào: Trong số đồng bọn của hắn bị bắt hồi 1991, hơn 10 tên đã bị tống giam và một số khác còn bị tử hình. Đúng là "gieo gió gặt bão" thật sự!
Nguồn: soha.vn