Trực thăng Hải quân Mỹ đánh rơi mìn công nghệ cao xuống biển, chạy đi tìm 5 ngày mới thấy

BossNangHN

New member
19c42cfc2848bd497610.jpg


Ối dồi ôi, lại thêm một vụ "úp sọt" nữa từ quân đội Mỹ rồi các bạn ơi! Lần này là một chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ vô tình làm rơi cả một hệ thống mìn công nghệ cao siêu xịn xò xuống biển ngoài khơi Virginia luôn. Và cái tên nghe oách phết đó: AN/AQS-235 AMNS - một thứ vũ khí chuyên dùng để phá thủy lôi từ trên không á.

Theo lời người phát ngôn Cmdr Jennifer Cragg hôm 24/7 chia sẻ với Military.com thì vào đầu tháng này, một chiếc MH-60S đang bay gần cửa vịnh Chesapeake thì... rớt mất cái mìn công nghệ cao này luôn. Kiểu như đang cầm đồ rồi té tay ấy, nhưng mà cái này nó hơi nghiêm trọng hơn xíu

Cái hệ thống AMNS này là một em robot có gắn mìn công nghệ cao chuyên phá thủy lôi, thường được móc bên sườn trực thăng. Mà giờ nó lại văng xuống biển rồi đó.

May quá là sau 5 ngày chạy đi tìm, đến ngày 14/7 thì cuối cùng cũng vớt được lên. Phù, nhẹ người! Cragg bác cho biết họ đang điều tra kỹ lưỡng để tìm nguyên nhân, và có thể sẽ có hình phạt đấy nhé. Chắc ai làm rơi thì đang run cầm cập lắm đây

Cũng phải thôi, vì tuyến đường thủy rộng 10 dặm này là nơi có siêu nhiều tàu thuyền qua lại, bao gồm cả tàu chở hàng đi Baltimore, Maryland, và cả tàu chiến của Hải quân Mỹ nữa. May là không có tàu nào bị đe dọa, chứ không thì ối giời ơi!

Và đây không phải chuyện đùa nhé - Trung tâm An toàn Hải quân đã phân loại vụ này là tai nạn loại A, tức là thiệt hại trên 2,5 triệu USD đó các bạn. Tốn tiền vãi!

7ac0ccb5066f27ad86f9.jpg


Giải thích sơ qua cho ae hiểu thì hệ thống AN/AQS-235 AMNS này kết hợp thiết bị phá hủy thủy lôi điều khiển từ xa có tên Archerfish với hệ thống xử lý và phóng gắn trên giá treo. Nó hoạt động kiểu: hạ xuống nước, dùng sóng âm tìm thủy lôi, rồi tự nổ luôn để tiêu diệt mục tiêu. Xịn xò phết!

Mỗi em AMNS chứa 4 thiết bị Archerfish, chuyên phá lôi ở đáy biển và thủy lôi neo với khoảng cách an toàn cao. Hải quân Mỹ chính thức dùng từ năm 2016, nên vẫn còn khá mới và chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng lắm.

Mà nói thật thì đây không phải lần đầu máy bay quân sự Mỹ "làm rơi đồ" đâu nhé:

- Tháng 9/2019: Một trực thăng chở hàng làm rơi container kim loại nặng tới 770kg xuống thành phố Yongin ở Hàn Quốc. May không ai bị thương!

- Tháng 5/2020: Đang biểu diễn trên không tri ân y bác sĩ chống COVID-19 thì một chiếc B-52 làm rơi bảng điều khiển bên ngoài (to bằng cuốn sách) xuống bãi cỏ ở New Orleans, Louisiana. Ối zời ơi

- Tháng 6/2020: Trực thăng CH-53E Super Stallion của Thủy quân lục chiến Mỹ làm rơi cả cửa sổ cabin xuống biển ngoài khơi Okinawa. Người Nhật bực mình lắm vì ở đây hay bị rơi đồ từ trực thăng lắm rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top