Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi vì quá tải: Sự thật được hé lộ

NangKiki4638

New member
Vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi qua đời hồi tháng 5 vừa rồi giờ đã có kết quả điều tra chính thức rồi nè! Và sự thật thì... hơi buồn cười mà cũng đau lòng không ít

3afb07e4b7e89b387f42.jpg


Theo hãng thông tấn Fars dẫn các báo cáo điều tra, có tận HAI nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này: thứ nhất là thời tiết xấu (dĩ nhiên rồi), thứ hai là... máy bay chở NHIỀU HƠN HAI HÀNH KHÁCH so với quy định kỹ thuật cho phép. Ơ kìa, vậy mà cũng cho bay à?

"Các cơ quan an ninh và tình báo đã kết thúc cuộc điều tra về vụ việc và khẳng định rằng đây là một tai nạn", Fars dẫn lời một nguồn tin chính phủ xác nhận.

Nhìn lại sự kiện: Chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi cùng nhiều quan chức chính phủ Iran đã gặp nạn sau khi lãnh đạo Iran có cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev vào ngày 19/5. Các báo cáo ban đầu cho thấy phi công không làm chủ được độ cao do thời tiết xấu che khuất tầm nhìn khiến máy bay rơi xuống một sườn núi thuộc tỉnh Đông Azerbaijan, tây bắc Iran.

Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, cũng như loại trừ khả năng có hành động phá hoại. Chiếc trực thăng đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi chệch khỏi đường bay luôn.

Plot twist: Gần một phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi còn liên lạc bình thường với 2 chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của tổng thống nữa đó. Không có dấu vết của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi.

Lúc đó căng thẳng lắm nha! Cái chết của Tổng thống Raisi làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranh khu vực, vì Mỹ lo ngại rằng Iran sẽ đổ lỗi cho Israel đứng sau sự cố này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nói rằng Iran "có lẽ sẽ tốt hơn" nếu không có ông Raisi, dù trước đó ông gửi lời chia buồn chính thức tới Tehran. Nói vậy thì hơi... sai timing đó anh

Cuộc điều tra chính thức của cơ quan an ninh Iran đã lấy lời khai của hơn 30.000 người luôn (wow!), nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi của con người hoặc hành động phá hoại, theo Fars. Các điều tra viên kết luận rằng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất đã chở quá tải trọng, nhiều hơn hai hành khách so với quy định an ninh cho phép.

Diễn biến cụ thể là: Khi trực thăng chở cố Tổng thống Iran gặp phải một đám sương mù trên đường trở về Tabriz, phi công đã cố gắng bay qua đám sương mù đó nhưng động cơ không đủ mạnh (do quá tải mà ). Sau đó máy bay đâm vào một sườn núi bị sương mù che khuất, báo cáo chính thức cho biết.

Tám người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm phi hành đoàn, Tổng thống Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian, Thống đốc Đông Azerbaijan Malik Rahmati và Imam Mohammad Ali Al-Hashem, đại diện của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tabriz. RIP ️

6014414220fe350b561c.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top