Ôi trời ơi, sự cố quá đỗi thương tâm đã xảy ra tại Nhật Bản hôm thứ 7 tuần trước! Một chiếc trực thăng đang bay lấp ló trên bầu trời thành phố Koriyama (Nhật Bản) thì bị gió mạnh thổi té xuống luôn rồi các bạn ơi.
Theo tờ Japan Times đưa tin, vụ tai nạn khiến cả 7 người trên máy bay đều bị thương, trong đó có 4 người chấn thương khá nghiêm trọng May mắn thay, không có ai tử vong trong vụ việc này!
Chiếc trực thăng này thuộc về sở cảnh sát tỉnh Fukushima, đang thực hiện nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: chở 5 sĩ quan cảnh sát và 2 nhân viên y tế cùng một trái tim được hiến từ một người đàn ông 50 tuổi bị chết não. Sứ mệnh đầy ý nghĩa nhưng không may gặp sự cố thật sự
Cảnh sát cho biết, 1 nhân viên y tế và 3 sĩ quan bị thương khá nặng. Máy bay trực thăng đã cất cánh từ một bệnh viện ở thành phố Aizuwakamatsu lúc khoảng 8 giờ sáng. Nó rơi ở khu vực quận Shimomoriya, cách ga Asakanagamori khoảng 12 km về phía Tây. Điểm tích cực là ở hiện trường không ghi nhận thêm ai bị thương nữa!
Quả tim đang trên đường được vận chuyển đến bệnh viện đại học Tokyo để cấy ghép cho bệnh nhân đang chờ đợi. Nhưng mà do vụ tai nạn này, ca phẫu thuật đã buộc phải hủy bỏ rồi Lý do là vì nội tạng không thể bảo quản được lâu, mỗi ca ghép tim phải hoàn thành trong vòng 4 tiếng kể từ khi trái tim được lấy ra. Thời gian là vàng bạc luôn á!
Thật sự là một tin buồn cho cả người hiến tặng, gia đình và bệnh nhân đang chờ đợi. Chúc những người bị thương mau chóng hồi phục nhé!
(Theo Japan Times, Metro UK)
Nguồn: kenh14.vn