CamMoon7456
New member
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết Tết là thời điểm bệnh viện phải chuẩn bị ở mức đỏ nhất, với mong ước... không phải dùng đến những phương án đó
"Chuẩn bị tối đa nhưng mong được làm tối thiểu. Không làm thì tốt nhất" - nghe qua hơi nghịch lý phết nhỉ? Nhưng đó lại là triết lý rất thật của những người làm hồi sức cấp cứu đấy!
Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đó không chỉ là chỉ đạo chuyên môn mà còn là ước mong từ đáy lòng sau hơn 30 năm gắn bó với những ca bệnh sinh tử, với biết bao nhiêu đêm giao thừa hiếm khi được trọn vẹn bên gia đình.
Tết Nguyên đán với đa số mọi người là thời khắc sum họp gia đình, nhưng lại luôn là giai đoạn "căng đét" tại các bệnh viện tuyến cuối Tai nạn giao thông tăng vùn vụt, nguy cơ ngộ độc thực phẩm rình rập, các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, hô hấp dễ diễn biến nặng do thời tiết thất thường và sinh hoạt đảo lộn.
Theo nhận định của các bác sĩ, năm nay số bệnh nhân nhập viện tăng từ sau Tết Dương lịch do biến động thời tiết, trong khi áp lực chuyển tuyến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục gia tăng. Điều đó khiến kỳ nghỉ Tết dự báo sẽ không hề "nhẹ nhàng" tí nào với những đơn vị tuyến cuối như Bạch Mai
Trung tâm Cấp cứu A9 - nơi được ví như "đầu sóng ngọn gió" của bệnh viện, được xác định là điểm nóng cần duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất suốt kỳ nghỉ.
Chuẩn bị kỹ lưỡng không phải tự nhiên mà có!
Không ồn ào hay phô trương, công tác trực Tết tại Bạch Mai được xây dựng bằng kịch bản chi tiết và các phương án dự phòng cực kỹ. Nhân lực được bố trí nhiều lớp, từ trực chính, thường trực, thường trú đến các tổ cấp cứu ngoại viện. Các chuyên khoa trọng điểm như Tim mạch, Chống độc, Nhiệt đới, Đột quỵ duy trì khả năng hội chẩn đa chuyên ngành 24/24 luôn nha!
Phòng mổ cấp cứu luôn có ê-kíp trực sẵn sàng. Trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm và ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo tại chỗ. Thuốc men, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất được rà soát, bổ sung theo kịch bản xấu nhất, với yêu cầu "không bị động dù chỉ một phút"
Song song đó, bệnh viện cũng tính đến những khoảng nghỉ ngắn cho nhân viên y tế - không phải để giảm nhịp công việc, mà để đảm bảo sự tỉnh táo, chính xác trong từng quyết định – yếu tố sống còn ở hồi sức cấp cứu mà!
Những câu chuyện giao thừa khó quên
Với những người làm A9, ký ức về các ca trực giao thừa luôn đặc biệt lắm. Có năm, khi thời khắc chuyển giao cận kề, một bệnh nhân trẻ bị tai nạn nặng được đưa vào cấp cứu. Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không! Dưới ánh đèn phòng cấp cứu, cả kíp tập trung tuyệt đối 
Nửa giờ sau thời khắc bước sang năm mới, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Giao thừa trôi qua trong lặng lẽ, đổi lại là một con người được trao thêm cơ hội sống. Với bác sĩ cấp cứu, đó chính là niềm vui đầu năm to nhất!
Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, đón giao thừa tại bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc từ khi còn là bác sĩ điều trị cho đến lúc đảm nhiệm cương vị giám đốc. Điều khiến ông trăn trở không phải sự hy sinh cá nhân, mà là thực tế mỗi năm vẫn có hàng nghìn người bệnh phải nằm viện trong những ngày Tết – quãng thời gian lẽ ra dành cho sum họp
Tết ấm áp ngay cả trong bệnh viện
Bởi vậy, bên cạnh chuẩn bị chuyên môn, bệnh viện cố gắng tạo không khí Tết ấm áp cho người bệnh và nhân viên y tế: phiên chợ Tết yêu thương, gian hàng 0 đồng, suất ăn Tết, không gian xuân, lời chúc và lì xì đêm giao thừa Những chi tiết nhỏ nhưng đủ để người ở lại bệnh viện không cảm thấy đơn độc.
Đi qua hàng chục năm đối diện ranh giới sinh tử, ước mong lớn nhất của người đứng đầu bệnh viện lại rất giản dị: ít người phải vào viện nhất, ít ca cấp cứu nhất, người dân an toàn và khỏe mạnh để đón xuân thôi!
Nguồn: kenh14.vn
"Chuẩn bị tối đa nhưng mong được làm tối thiểu. Không làm thì tốt nhất" - nghe qua hơi nghịch lý phết nhỉ? Nhưng đó lại là triết lý rất thật của những người làm hồi sức cấp cứu đấy!
Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đó không chỉ là chỉ đạo chuyên môn mà còn là ước mong từ đáy lòng sau hơn 30 năm gắn bó với những ca bệnh sinh tử, với biết bao nhiêu đêm giao thừa hiếm khi được trọn vẹn bên gia đình.
Tết Nguyên đán với đa số mọi người là thời khắc sum họp gia đình, nhưng lại luôn là giai đoạn "căng đét" tại các bệnh viện tuyến cuối Tai nạn giao thông tăng vùn vụt, nguy cơ ngộ độc thực phẩm rình rập, các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, hô hấp dễ diễn biến nặng do thời tiết thất thường và sinh hoạt đảo lộn.
Theo nhận định của các bác sĩ, năm nay số bệnh nhân nhập viện tăng từ sau Tết Dương lịch do biến động thời tiết, trong khi áp lực chuyển tuyến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục gia tăng. Điều đó khiến kỳ nghỉ Tết dự báo sẽ không hề "nhẹ nhàng" tí nào với những đơn vị tuyến cuối như Bạch Mai
Trung tâm Cấp cứu A9 - nơi được ví như "đầu sóng ngọn gió" của bệnh viện, được xác định là điểm nóng cần duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất suốt kỳ nghỉ.
Chuẩn bị kỹ lưỡng không phải tự nhiên mà có!
Không ồn ào hay phô trương, công tác trực Tết tại Bạch Mai được xây dựng bằng kịch bản chi tiết và các phương án dự phòng cực kỹ. Nhân lực được bố trí nhiều lớp, từ trực chính, thường trực, thường trú đến các tổ cấp cứu ngoại viện. Các chuyên khoa trọng điểm như Tim mạch, Chống độc, Nhiệt đới, Đột quỵ duy trì khả năng hội chẩn đa chuyên ngành 24/24 luôn nha!
Phòng mổ cấp cứu luôn có ê-kíp trực sẵn sàng. Trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm và ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo tại chỗ. Thuốc men, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất được rà soát, bổ sung theo kịch bản xấu nhất, với yêu cầu "không bị động dù chỉ một phút"
Song song đó, bệnh viện cũng tính đến những khoảng nghỉ ngắn cho nhân viên y tế - không phải để giảm nhịp công việc, mà để đảm bảo sự tỉnh táo, chính xác trong từng quyết định – yếu tố sống còn ở hồi sức cấp cứu mà!
Những câu chuyện giao thừa khó quên
Với những người làm A9, ký ức về các ca trực giao thừa luôn đặc biệt lắm. Có năm, khi thời khắc chuyển giao cận kề, một bệnh nhân trẻ bị tai nạn nặng được đưa vào cấp cứu. Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không! Dưới ánh đèn phòng cấp cứu, cả kíp tập trung tuyệt đối
Nửa giờ sau thời khắc bước sang năm mới, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Giao thừa trôi qua trong lặng lẽ, đổi lại là một con người được trao thêm cơ hội sống. Với bác sĩ cấp cứu, đó chính là niềm vui đầu năm to nhất!
Với PGS.TS Đào Xuân Cơ, đón giao thừa tại bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc từ khi còn là bác sĩ điều trị cho đến lúc đảm nhiệm cương vị giám đốc. Điều khiến ông trăn trở không phải sự hy sinh cá nhân, mà là thực tế mỗi năm vẫn có hàng nghìn người bệnh phải nằm viện trong những ngày Tết – quãng thời gian lẽ ra dành cho sum họp
Tết ấm áp ngay cả trong bệnh viện
Bởi vậy, bên cạnh chuẩn bị chuyên môn, bệnh viện cố gắng tạo không khí Tết ấm áp cho người bệnh và nhân viên y tế: phiên chợ Tết yêu thương, gian hàng 0 đồng, suất ăn Tết, không gian xuân, lời chúc và lì xì đêm giao thừa Những chi tiết nhỏ nhưng đủ để người ở lại bệnh viện không cảm thấy đơn độc.
Đi qua hàng chục năm đối diện ranh giới sinh tử, ước mong lớn nhất của người đứng đầu bệnh viện lại rất giản dị: ít người phải vào viện nhất, ít ca cấp cứu nhất, người dân an toàn và khỏe mạnh để đón xuân thôi!
Nguồn: kenh14.vn