Trưa 30 Tết drama căng: Chủ hoa tự tay đập chậu, dân vẫn lao vào "hốt" tới bến

1758466ac0a18c1e6933.jpg


Cảnh tượng "khó đỡ" diễn ra trưa 30 Tết tại công viên 23/9 (TP. HCM) khiến netizen không biết phải nói gì! Trong lúc các tiểu thương đang tức tối tự tay nghiền nát từng chậu hoa trước khi trả mặt bằng (vì không muốn ai lượm về free), thì một đám đông vẫn lao vào "hôi" những bông hoa còn đẹp đem về nhà luôn

2f90e375c04c7bd21b05.jpg


Do phải trả lại mặt bằng, các chủ hoa đã quyết định "phá" luôn số hoa tươi chưa bán hết thay vì để người ta lượm miễn phí. Tâm lý là vậy đó các bạn ơi!

860c1f853bfebdcbabfe.jpg


409a58f894ad973b5dda.jpg


Nhưng plot twist là: trong khi các tiểu thương đang miệt mài đập hoa thì một số người dân thấy vậy... càng lao tới nhanh hơn để "hốt" những cây hoa còn nguyên vẹn mang về Thậm chí còn có người mang cả xẻng tới xúc đất và phân bón bỏ vào túi nilon để về trồng cây nữa chứ!

b0c4136a2b98fd347fae.jpg


122b029e10cb7e8f1bda.jpg


Không ngại bẩn, không ngại mệt, một số người dân cứ thế bới tung đống hoa vừa bị đập nát để tìm kiếm những cây còn "sống sót"

8f4f53e9ade979400c5b.jpg


Theo lời các chủ hoa, họ chấp nhận phá nát cây chứ không muốn người dân đem về dùng miễn phí, lo tạo tâm lý xấu cho những cái Tết sau này. Kiểu ai cũng chờ cuối ngày để lượm free thì buôn bán làm sao được đúng không?

65e6d1f70388dec961cd.jpg


Những đống hoa cúc bị nghiền nát nằm ngổn ngang khắp khuôn viên, chờ thu dọn nhìn cũng thương thương...



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top