CunNho9989
New member
Cảnh tượng quen thuộc mỗi dịp cận Tết lại xuất hiện nè! Thấy các tiểu thương cắt bỏ ngọn hoa còn dài có thể tái sử dụng được, một số người dân đã nhanh trí tranh thủ đến nhặt lại và mang theo cả bao nylon để xin luôn phần đất trồng đem về nhà. Thông minh quá đi mất
Tuy năm nay không còn cảnh "đau tim" khi các chủ hàng thẳng tay đập chậu, phá hoại hoa ế như mọi năm nữa rồi. Nhưng sau khi tiểu thương cắt phần hoa thừa của những cây lớn hay vứt bỏ những chậu cây đã héo, hư hỏng... thì vẫn có nhiều người dân tranh thủ đến lượm về chưng Tết thôi. Thời buổi kinh tế khó khăn mà, tiết kiệm là giỏi
Theo ghi nhận của chúng tôi, khi loa phát thanh thông báo yêu cầu tiểu thương bán hoa tại công viên dọn dẹp mặt bằng, một số người đã hạ giá hoa đến mức "rẻ như cho" vẫn không bán hết - chỉ từ 20-30 ngàn/chậu thôi mà nhiều người mua vẫn còn dè dặt, trả giá từng đồng luôn
Một số hộ dân trồng hoa giấy, quất, mai đã phải dùng kéo cắt bỏ phần cành hoa để tiện di chuyển lên xe tải về nhà. Tình thương quá đi à
Thấy phần hoa bỏ đi vẫn còn dài và có thể sử dụng được bình thường nên nhiều người dân đã nhanh tay đi lượm cành, gom những phần hoa mà tiểu thương đã bỏ lại. Một số người còn xin luôn cả đất trồng, chậu nhựa của các tiểu thương nữa chứ! Zero waste tới bến rồi nha
Nguồn: soha.vn