Trưa 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ), đám đông ùa đến chợ hoa KCN Vĩnh Lộc để săn deal hoa "xịn giá mềm". Càng về trưa, giá hoa biến động liên tục như... đồng hồ chứng khoán luôn á Theo một anh tiểu thương tiết lộ, cứ khoảng 30 phút lại phải chỉnh giá một lần theo hướng giảm dần để câu khách thôi!
Trưa 28/1, chợ hoa KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TPHCM) đông nghẹt người, xe cộ ken đặc không lối thoát.
Thường thì mọi người hay chờ đến trưa ngày cuối năm để mua hoa giá "hạt dẻ". Nhưng thực tế tại khu chợ này, giá có giảm nhưng chỉ... nhỏ giọt thôi nha Tâm lý đám đông chờ các chủ sạp trả mặt bằng, xả hàng để "ép giá" nên càng về trưa, lượng người đổ về đông nghịt luôn!
Khác hẳn với các chợ hoa khác – gần trưa ngày cuối thường xả bỏ hoa, bán rẻ như cho để khỏi tốn tiền chở về vườn – nhưng ở đây lại "ngược đời" nha mọi người ơi Nhiều sạp hàng vẫn gọi xe chở thêm hoa về để... bán tiếp!
Từ trưa, BTC chợ hoa KCN Vĩnh Lộc đã cắt điện nước rồi nhưng vẫn tạo điều kiện cho nhà vườn ở lại bán, không đòi mặt bằng gấp.
Nguồn: kenh14.vn