Ối giời ơi, drama chùa Thái Lan đang gây bão mạng xã hội! Vụ việc này không chỉ đơn thuận là scandal thường thường mà còn có cả thân thế "khủng" đằng sau nữa các bạn ơi!
Trụ trì 66 tuổi cùng nữ trợ lý bị bắt, hé lộ nhiều chứng cứ đáng chú ý
Phra Wachirayan Wi. (còn có tên gọi khác là Luang Pho Atichoti Thammavaro và Luang Pho Choti), năm nay 66 tuổi, đang là trụ trì chùa Wat Phutthaisawan ở tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan. Nghe tên thì thấy nguy nguy rồi nhỉ!
Ngày 8/9/2026, Tòa án Chống tham nhũng và Sai phạm Khu vực 1 đã ban hành lệnh bắt giữ số 29/2569 đối với vị trụ trì này. Cảnh sát thuộc Cục Chống tội phạm sau đó ập vào bắt ông ngay tại nhà riêng trong khuôn viên chùa luôn á!
Phra Vajirayan phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nặng nề như "tham ô, lạm quyền hoặc tham nhũng của công chức, lạm dụng quyền lực của quan chức chính phủ, và âm mưu rửa tiền và đồng phạm rửa tiền". Nghe thôi đã thấy nghiêm trọng rồi!
Theo thông tin được công bố, ông bị cáo buộc đã "cuỗm" tiền của chùa để xài cho bản thân, sau đó chuyển cho một nữ cộng sự thân cận. Vụ việc này gây thiệt hại hơn 92 triệu baht luôn nha (con số không phải đùa đâu)!
Trong cùng vụ án, cảnh sát còn bắt cả Punyavee Rungrueang, 47 tuổi - nữ trợ lý của Phra Vajirayan kiêm Phật tử. Chị này bị cáo buộc liên quan đến việc quản lý dòng tiền và phải đối mặt với cáo buộc tiếp tay cho hành vi lừa đảo nữa.
Và đây là phần "nóng" nhất: hình ảnh từ camera đặt trong nơi ở của Phra Vajirayan đã ghi lại cảnh vị trụ trì có quan hệ thân mật với nữ trợ lý trong phòng riêng, trên một chiếc bàn ăn. Trời ơi tin sao được!
Những hình ảnh này được phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra các chứng cứ phục vụ điều tra. Sau khi hoàn tất thủ tục bắt giữ, Phra Vajirayan được đưa về Cục Điều tra Trung ương để tiếp tục làm việc.
Trụ trì 66 tuổi ở Thái Lan từng giữ nhiều chức vụ tại chùa hoàng gia
Về lý lịch thì phải nói là "đỉnh của chóp" luôn! Wachirayan V. (Atichoti Dhammavaro), hay Luang Pho Choti, sinh ngày 21/11/1959 và xuất gia ngày 22/1/1997 tại Wat Phutthaisawan. Tính đến nay, ông đã có 30 năm thọ giới rồi đó!
Con đường thăng tiến của ông cũng khá "smooth". Bắt đầu với vị trí Phó trụ trì vào năm 2016, đến năm 2021 được giao giữ chức Trụ trì lâm thời. Một năm sau, ông chính thức "lên đời" thành trụ trì của ngôi chùa này.
Ngày 28/7/2019, ông được phong làm Phra Khru với chứng chỉ, giữ chức Phó trụ trì một Tu viện Hoàng gia hạng 1 thuộc giáo lý Vipassana, mang danh hiệu Phra Khru Bhavanabhatrakun (tên dài muốn "lịm" luôn ).
Đến ngày 28/6/2024, ông tiếp tục được phong làm Phra Ratchakhana hạng ba thuộc giáo lý Vipassana, với danh hiệu Phra Vajirayan. Trước khi bị bắt, ông còn được biết đến là người tạo ra bùa "Nuea Duang" hay "Yok Thana" (Thăng cấp địa vị) siêu nổi tiếng!
Loại bùa này được tạo ra nhân dịp Wat Phutthaisawan được nâng lên thành chùa hoàng gia và được nhiều người trong cộng đồng sưu tầm bùa hộ mệnh ưa chuộng lắm đó. Ai ngờ người tạo ra bùa "thăng cấp địa vị" lại sa vào vòng lao lý thế này!
Nguồn: techz.vn