Chỉ vì muốn tránh mưa mà 3 người đã phải trải qua cú sốc không tưởng - bị mái hiên đổ sập chôn vùi tận 30 phút Sự việc đau lòng này xảy ra tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa khiến ai nghe cũng thót tim.
Ngày 12-10, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cam Ranh cho biết cả 3 nạn nhân bị thương khá nặng luôn. Trong đó 1 người phải chuyển viện, 2 người còn lại sau khi phẫu thuật đang được theo dõi sát sao.
Chuyện gì đã xảy ra?
Vào khoảng 4h30 chiều ngày 11-10, anh Đinh Quang Tại (21 tuổi, ở phường Cam Thuận), bà Huỳnh Thị Phong (48 tuổi, ở phường Cam Lợi) và ông Nguyễn Vinh Quang (37 tuổi, ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) đang làm việc tại công trình xây dựng, cải tạo chợ Cư xá Cam Ranh (phường Cam Lộc).
Trời đổ mưa to, cả 3 liền chạy vào một căn nhà gần đó trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để trú. Ai ngờ...
Bất ngờ một khối bê tông khổng lồ của mái hiên đổ ập xuống, chôn vùi cả 3 người dưới lớp đất đá Người dân xung quanh nghe động vội chạy đến đào bới. Phải mất tận 30 phút họ mới đưa được 3 nạn nhân đi cấp cứu.
Nguyên nhân từ đâu?
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, khu cư xá này được xây dựng cách đây khá lâu rồi. Cộng thêm mưa lớn kéo dài nên dẫn đến sự cố đau lòng này.
Mái hiên bê tông nhà này được xây bằng gạch đá khá sơ sài, đã xuống cấp mà lại không có thép giằng chống đỡ. Thế nên khi gặp mưa to là... sập luôn
Tình trạng các nạn nhân ra sao?
BS Quang cho biết anh Tại bị chấn thương đầu, gãy xương cẳng chân 2 bên và xương đùi phải. Bà Phong thì bị gãy xương đùi trái, chấn thương nặng ở phần đầu.
Nghiêm trọng nhất là anh Quang - bị gãy 2 xương đùi, 2 xương cẳng chân và xương cánh tay trái, chấn thương phức tạp nên đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cứu chữa
Nguồn: soha.vn