Nghe mà choáng á nha! Sau khi bị "đâm tim" bởi cô chủ một quán ăn nhỏ xinh ở Quảng Châu, Trung Quốc, ông chủ khách sạn gần đó đã tự nguyện đến xin làm nhân viên phục vụ chỉ để có cơ hội... gần gũi người đẹp thôi
Năm 2016, sau khi ra trường, thay vì đi xin việc khắp nơi như đám bạn cùng khóa, cô gái A Tuyết ở Quảng Châu đã quyết định mở một quán ăn nhỏ để hiện thực hóa ước mơ từ hồi bé.
Ban đầu, A Tuyết nghĩ mọi thứ sẽ "chill" và vui như mơ. Nhưng thực tế là... "đời không như mơ" luôn á! Cô phải đối mặt với vô vàn khó khăn mà lúc trước không hề nghĩ tới.
Vì vốn liếng ít ỏi nên A Tuyết phải siêu tiết kiệm mới kéo được quán tiếp tục hoạt động. Cô phải "gồng" mọi việc từ A đến Z: mua nguyên liệu, dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát... Ngày nào cũng "quay như chong" đến mức muốn bỏ cuộc luôn
Nhưng rồi đúng lúc cô mệt mỏi nhất, A Tuyết gặp được một anh chàng... khá kỳ. Anh này ngày nào cũng phải ghé quán ăn, thậm chí còn rủ cả hội bạn đến ủng hộ nữa!
Sự thật là anh chàng này tên A Tống, chính là ông chủ một khách sạn cách quán của A Tuyết cả dãy phố luôn nha
Trong một lần tình cờ ghé quán ăn sushi, anh chàng đã bị "sét đánh" ngay khi nhìn thấy cô chủ xinh đẹp. Thế là A Tống bắt đầu nghĩ cách tiếp cận sao cho tự nhiên mà hiệu quả nhất.
Sau đó, khi A Tuyết đăng tin tuyển nhân viên, A Tống lập tức nộp đơn và trúng tuyển làm... nhân viên phục vụ luôn! Anh làm việc siêu chăm chỉ, không bao giờ kêu ca. Cho dù phải rửa cả núi bát đĩa, A Tống vẫn luôn làm vui vẻ không hề phàn nàn gì cả.
Càng về sau, khoảng cách giữa cô chủ và anh phục vụ càng gần lại. Từ đồng nghiệp, họ trở thành bạn thân rồi chẳng biết từ lúc nào đã thành... couple luôn rồi!
Đầu năm 2017, A Tống và A Tuyết đã chính thức đăng ký kết hôn giữa niềm vui và lời chúc phúc của bạn bè hai bên. Hiện tại, ngoài việc phát triển nhà hàng và khách sạn, cặp đôi còn cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc riêng của mình nữa nha!
Nguồn: kenh14.vn