CrushQuocDan
New member
Mất giấc mơ World Cup 2026 vì bị từ chối nhập cảnh, trọng tài Somalia nhận cái kết đặc biệt từ FIFA – đúng là plot twist không ai ngờ tới!
FIFA vừa có động thái khá "ấm lòng" khi quyết định chi trả toàn bộ tiền thù lao cho trọng tài Omar Artan người Somalia, dù anh không thể cầm còi tại World Cup 2026. Lý do? Anh bị Mỹ từ chối nhập cảnh một cách bất ngờ ngay trước giải đấu lớn nhất hành tinh.
Chuyện là thế này: Omar Artan – vị trọng tài vừa ẵm giải Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 đã bay sang Mỹ với tâm trạng phấn khích tột độ, sẵn sàng làm nên lịch sử là trọng tài Somalia đầu tiên tham dự World Cup. Nhưng ngay khi đáp xuống Sân bay Quốc tế Miami, giấc mơ của anh đã vỡ tan tành
Lực lượng di trú Mỹ đã giữ Artan lại thẩm vấn suốt 11 tiếng đồng hồ - dài hơn cả một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương luôn á! Dù cầm hộ chiếu ngoại giao và visa hợp lệ 100%, anh vẫn bị trục xuất với lý do "nghi ngờ có mối liên hệ với các thành viên thuộc tổ chức khủng bố". Tức á tức!
Chia sẻ sau sự cố này, trọng tài Omar Artan không giấu được sự bàng hoàng và đau đớn. Anh khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch, luôn tuân thủ pháp luật và đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi giấy tờ cho ngày hội bóng đá lớn nhất.
Về phía FIFA, tổ chức này bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận không thể can thiệp vào quyết định chủ quyền của nước chủ nhà. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho vị trọng tài tài năng, FIFA tuyên bố sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất tài chính cho Artan, mặc dù thù lao thường phụ thuộc vào số trận được phân công bắt chính tại giải.
May mắn là Omar Artan nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ quê nhà và cộng đồng quốc tế. Ngay khi trở về Somalia, anh được chào đón như người hùng. Và anh cũng khẳng định sẽ không bỏ cuộc, quyết tâm hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Đúng là tinh thần "never give up" đáng nể!
Nguồn: kenh14.vn
FIFA vừa có động thái khá "ấm lòng" khi quyết định chi trả toàn bộ tiền thù lao cho trọng tài Omar Artan người Somalia, dù anh không thể cầm còi tại World Cup 2026. Lý do? Anh bị Mỹ từ chối nhập cảnh một cách bất ngờ ngay trước giải đấu lớn nhất hành tinh.
Chuyện là thế này: Omar Artan – vị trọng tài vừa ẵm giải Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 đã bay sang Mỹ với tâm trạng phấn khích tột độ, sẵn sàng làm nên lịch sử là trọng tài Somalia đầu tiên tham dự World Cup. Nhưng ngay khi đáp xuống Sân bay Quốc tế Miami, giấc mơ của anh đã vỡ tan tành
Lực lượng di trú Mỹ đã giữ Artan lại thẩm vấn suốt 11 tiếng đồng hồ - dài hơn cả một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương luôn á! Dù cầm hộ chiếu ngoại giao và visa hợp lệ 100%, anh vẫn bị trục xuất với lý do "nghi ngờ có mối liên hệ với các thành viên thuộc tổ chức khủng bố". Tức á tức!
Chia sẻ sau sự cố này, trọng tài Omar Artan không giấu được sự bàng hoàng và đau đớn. Anh khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch, luôn tuân thủ pháp luật và đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi giấy tờ cho ngày hội bóng đá lớn nhất.
Về phía FIFA, tổ chức này bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận không thể can thiệp vào quyết định chủ quyền của nước chủ nhà. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho vị trọng tài tài năng, FIFA tuyên bố sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất tài chính cho Artan, mặc dù thù lao thường phụ thuộc vào số trận được phân công bắt chính tại giải.
May mắn là Omar Artan nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ quê nhà và cộng đồng quốc tế. Ngay khi trở về Somalia, anh được chào đón như người hùng. Và anh cũng khẳng định sẽ không bỏ cuộc, quyết tâm hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Đúng là tinh thần "never give up" đáng nể!
Nguồn: kenh14.vn