Mấy ngày qua netizen đang "bão" lên với những pha bẻ còi gây tranh cãi của trọng tài Hà Anh Chiến ở V-League. Tuy nhiên ít ai biết rằng, nghề trọng tài "bạc" lắm luôn, mà cám dỗ thì... đủ kiểu
VietNamNet gửi tới các bạn loạt bài về nghề trọng tài, với những góc khuất, quy trình tuyển chọn và cả những áp lực mà những "Vua sân cỏ" phải gánh chịu nhé!
Bài 1: Trọng tài - Nghề "trần ai" đến không ngờ
"Nghề này nhìn bên ngoài tưởng ez lắm, nhưng thật ra khó vãi! Muốn cho ra lò một trọng tài phải mất thời gian dài ngang với việc học lên... thạc sĩ, tiến sĩ luôn á", cựu trọng tài FIFA của Việt Nam Dương Văn Hiền đã chia sẻ thế đấy!
Tuyển sinh khó như thi vào ngành... Công an
Theo các cựu trọng tài Dương Văn Hiền, Hoàng Ngọc Tuấn cho biết, để đủ điều kiện vào học lớp sơ cấp của nghề này thì các bạn nam, nữ phải hội đủ tiêu chuẩn đầu tiên là về sức khỏe.
"Dễ hiểu thôi mà, các cầu thủ trên sân chạy 10km mỗi trận thì trọng tài không thể chạy ít hơn được, mà còn phải nhiều hơn nữa cơ", ông Hiền share.
Quy trình tuyển sinh chưa dừng lại ở đó đâu nhé! Còn có cả quy định về học vấn, lý lịch... mới được xét theo học lớp sơ cấp đầu tiên.
Thường thì ban trọng tài sẽ tổ chức các lớp học sơ cấp ở cả 3 miền dành cho ai yêu thích và đam mê nghề "làm vua" này. Tất nhiên phải hội đủ những điều kiện về sức khỏe, lý lịch như đã nói rồi...
"Ai cũng có thể học làm trọng tài, nhưng thực tế mỗi lớp sơ cấp ở 3 miền mới chỉ là bước đầu tiên thôi, còn quá trình sàng lọc thì khắt khe vô cùng luôn", cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn cho biết.
Trong những khóa đào tạo sơ cấp với cả trăm học viên như vậy, đến khi kết thúc khóa học theo được, trụ lại được hoặc có tiềm năng... thì cũng chỉ còn 20 người là nhiều rồi á!
Và từ đây, những học viên ưu tú này sẽ bước vào quy trình đào tạo mới cao hơn, khắt khe hơn nữa trước khi có thể cầm còi, cầm cờ...
Học mãi, thời gian ngang... tiến sĩ luôn
"Để có thể bước ra ánh sáng ở các sân chơi hạng Nhất, V-League thì một trọng tài phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện trần ai chẳng kém bất cứ nghề nào đâu.
Thậm chí, quãng thời gian để có thể trở thành Vua sân cỏ ấy kéo dài ngang với thời gian học lên thạc sĩ, tiến sĩ...", cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền ví von.
Minh chứng cho điều đó, ông giáo Hiền (vốn là giảng viên của trường ĐHKHXH&NV TP.HCM) cho biết: "Bạn cứ tính đi, sau khi qua được lớp sơ cấp các học viên bắt đầu tập trung vào học luật, rồi nhiều thứ khác nữa chứ không phải cầm còi, cầm cờ luôn được đâu.
Ở những lớp này, bắt đầu kiểm tra, rà soát lại nhiều thứ rồi dạy luật. Luật thì học dễ thôi có 17 điều cơ bản, nhưng mỗi trận đấu, mỗi tình huống sẽ khác nhau rất nhiều nên chuyện học khoảng 6-7 năm trời là bình thường.
Tất nhiên, học có nghĩa phải cọ xát ở những giải đấu cấp thấp nhất từ các giải đấu phong trào quận, huyện U11, U13... Học xong ở những lớp thực tế như thế này, thường sẽ lại có thêm đợt... sàng lọc nữa".
Cũng theo các trọng tài, để có thể tốt nghiệp ra trường họ còn phải trải qua nhiều đợt kiểm tra thực tế lên cao dần, trước khi có thể thổi còi, cầm cờ ở những giải đấu cao nhất là hạng Nhất, V-League.
Sàng lọc khắt khe qua nhiều quá trình, thế nên nhiều trọng tài phải mất cả chục năm kể từ khi bước vào lớp đầu tiên mới có thể ra nghề là chuyện rất bình thường luôn!
Đấy là chưa kể trong quá trình học như vậy, việc quá tuổi quy định để trở thành trọng tài cũng là thách thức không nhỏ đối với nhiều người khi học mãi vẫn chưa tiến bộ...
"Học cả chục năm là bình thường thôi vì thông thường các bài kiểm tra, rồi sự thể hiện trên sân cỏ ở những bài học thực tế tại các giải trẻ không dễ để vượt qua.
Nếu ai giỏi (và con số này cũng rất ít) thì cũng phải mất khoảng thời gian ngắn nhất là 5-6 năm mới có thể lên bắt ở hạng Nhất, V-League...", cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn khẳng định.
Để đào tạo ra một vua sân cỏ vất vả và đầy khắc nghiệt như vậy nhưng tuổi nghề cũng chẳng quá dài. Và chỉ một phút sa ngã, một tiếng còi sai thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển luôn á!
Nguồn: soha.vn