Trọng tài VAR World Cup 2026 thoát phạt vì cử chỉ tay gây tranh cãi: "Tôi chỉ hành động vô thức thôi mà"

FIFA vừa kết thúc cuộc điều tra về một vị trọng tài VAR có hành động gây tranh cãi trên sóng truyền hình, và kết quả khá bất ngờ đấy!

Một trọng tài VAR tại World Cup 2026 vừa trở thành tâm điểm drama sau khi bị tố thực hiện cử chỉ tay mang hàm ý phân biệt chủng tộc trước trận Đức đấu với Curacao. Tuy nhiên, sau khi điều tra khẩn cấp, FIFA quyết định... không đuổi ông này khỏi giải đấu luôn!

Nhân vật chính trong vụ này là Shaun Evans, trọng tài người Australia đang làm nhiệm vụ trong tổ VAR tại World Cup. Sự việc xảy ra trước trận Đức thắng Curacao 7-1 tại Dallas. Khi camera chuyển hình ảnh đến phòng VAR trước giờ bóng lăn, Evans xuất hiện với bàn tay phải buông xuống bên hông trong tư thế tạo thành dấu "OK", với ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng.

Cử chỉ này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng nó giống biểu tượng thường được một số người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sử dụng trong những năm gần đây. Theo các tổ chức chống phân biệt đối xử, dấu hiệu này được hiểu là hai chữ cái "W" và "P", viết tắt của cụm từ "White Power" (Quyền lực da trắng) - một thông điệp cực đoan nhưng được truyền tải theo cách kín đáo để nhận diện lẫn nhau. Nghe mà rợn người luôn!

Tổ chức chống phân biệt chủng tộc FARE, đơn vị từng hợp tác với FIFA trong nhiều chiến dịch chống kỳ thị, đã lên tiếng kêu gọi FIFA loại Evans khỏi World Cup luôn. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng, FIFA kết luận không có bằng chứng nào cho thấy vị trọng tài này cố tình thực hiện cử chỉ mang thông điệp chính trị hay tư tưởng cực đoan.

846a4bcb49e71cf7443e.png


Trong tuyên bố chính thức, Evans phủ nhận mọi cáo buộc: "Tôi muốn làm rõ rằng mình không cố ý thực hiện bất kỳ cử chỉ hay biểu tượng nào nhằm truyền tải một thông điệp, sự liên kết, trò đùa hay niềm tin dưới bất kỳ hình thức nào".

Trọng tài 38 tuổi này cho biết anh hoàn toàn không nhận ra mình đã làm động tác đó vào thời điểm máy quay ghi hình: "Lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra là đó là một cử động giật cơ vô thức, theo phản xạ tiềm thức, và bản thân tôi không hề nhận ra mình đã làm điều đó vào thời điểm ấy". Nghe giống kiểu "tay mình tự động làm thôi" vậy á! ‍♂️

Evans cũng cho biết các đoạn ghi hình sau đó cho thấy anh lặp lại động tác tương tự nhiều lần trong trận đấu khi đang cầm bút giữa các ngón tay. Anh thừa nhận hiểu vì sao hình ảnh của mình gây tranh cãi, nhưng khẳng định việc gán cho anh những quan điểm cực đoan là hoàn toàn sai lệch.

"Những gì được lan truyền sau vụ việc hoàn toàn không phản ánh con người tôi. Tôi hiểu cách cử chỉ đó đã bị diễn giải và tôi lấy làm tiếc về điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng tôi không hề cố ý hay chủ đích thực hiện biểu tượng như những gì đang bị cáo buộc".

Evans cũng nhấn mạnh rằng được tham dự World Cup là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp trọng tài của mình: "Điều hành tại World Cup là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi mong tiếp tục hỗ trợ các đồng nghiệp trong phần còn lại của giải đấu". Tâm trạng mong được tiếp tục làm việc quá!

Trước khi FIFA đưa ra kết luận, FARE từng chỉ trích gay gắt vụ việc và cho rằng thật khó tin khi một thành viên tổ VAR lại thực hiện cử chỉ gây tranh cãi đúng vào thời điểm biết rõ máy quay đang hướng về mình. Tổ chức này cho rằng những biểu tượng bị liên hệ với tư tưởng phân biệt chủng tộc không nên xuất hiện tại một sự kiện thể thao toàn cầu như World Cup, đồng thời kêu gọi FIFA có biện pháp mạnh tay hơn.

Dù vậy, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cuối cùng vẫn đứng về phía Evans. Người phát ngôn FIFA cho biết: "Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA xác nhận rằng sau khi xem xét vụ việc liên quan đến trợ lý VAR Shaun Evans, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top