Trọng tài V-League lên tiếng: Bức xúc quá trời luôn!

50d9cc75c4099e50a8d9.jpg


Sau bao nhiêu công sức cày cuốc, liệu đội ngũ trọng tài có đáng bị ném đá "tập thể" như vầy không các bạn ơi?

acf7a6260c84c9a4081d.jpg


"Nghi án 500 triệu" gây drama căng đét

Các anh trọng tài liên quan đến trận đấu mà bầu Kiên nhắc tới trong "nghi án 500 triệu" đang vừa shock vừa bức xúc nặng. "Chán đời" rồi nên các anh đã lên tiếng phản pháo luôn.

"Phát biểu của anh Kiên là hoàn toàn không có cơ sở á. Anh Kiên nói rằng đã có người tới gặp anh Long và gợi ý rằng nếu bỏ ra 500 triệu thì trọng tài sẽ thổi cho Hòa Phát HN thắng ở Long An nhưng lại không hề chỉ ra danh tính người đó là ai. Và nếu có vụ việc đó thật, thì tại sao từ thời điểm đó, anh Kiên không thông báo cho VFF và các cơ quan chức năng để xử lý", Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi bức xúc chia sẻ.

Án phạt quá nặng tay hay sao ý?

Đó chính là phản ứng của ông Mùi về việc treo còi vĩnh viễn với trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết. "Tôi nghĩ rằng treo còi vĩnh viễn là án phạt quá nặng đối với hai trọng tài này. Tôi không bao che cho họ nhưng nếu xử như vậy thì giới trọng tài cảm thấy rằng mình không được bảo vệ và quá đơn độc trong đời sống bóng đá nước nhà. Hay nói đúng hơn là mọi thứ người ta đều đổ hết cho trọng tài mà không nhìn nhận một vấn đề rằng sai lầm của trọng tài là vấn đề muôn thuở của bóng đá".

Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định chuyện một nhóm trọng tài thao túng bóng đá VN là có thật. Điều đó chẳng khác nào "nhát dao đâm thẳng" vào những nỗ lực làm sạch đội ngũ của HĐ TTQG nhiều năm qua đấy các bạn ạ

Theo ông Mùi, cụm từ "nhóm trọng tài Mafia thao túng" do HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát HN nói ra. Tuy nhiên, ông Mùi cho rằng đó cũng chỉ là một nhận định mang tính cảm xúc, chứ không phải sự thật rõ ràng đâu nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top