Trọng tài Thái Lan bị cấm còi vẫn làm V-League "tâm phục khẩu phục"

CaoDethuong1208

New member
f5bb0c7448eba4c434b4.jpg


Thua HAGL 1-3, HLV Ngô Quang Sang chính thức xác nhận Long An hết cửa trụ hạng rồi và giờ phải lo chuyện "play-off" thôi Đặc biệt là trọng tài bắt trận này tuy tai tiếng ở Thái Lan nhưng lại khiến cả 2 CLB Việt Nam đều... khen ngợi luôn!

HLV Ngô Quang Sang chia sẻ: "HAGL đã tận dụng thời cơ tốt hơn trong khi Long An bỏ qua hàng loạt cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng dù sao các học trò của tôi đã nỗ lực hết sức. Sau trận thua này, dù mùa giải còn 5 vòng đấu nhưng chúng tôi đã tính đến việc chuẩn bị cho trận play-off từ hôm nay".

Còn bên phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì vui lắm với tinh thần các cầu thủ, nhất là Văn Toàn với cú đúp ngon lành

6fc90aed2f861fdf772d.jpg


"Tôi rất hài lòng với các học trò, cảm ơn họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời! Tôi không bất ngờ về phong độ của Văn Toàn. Tôi hơi ngạc nhiên khi em ấy bùng nổ hơi muộn.

Khi được trả ra biên đúng với sở trường của em ấy, Văn Toàn có thể tận dụng tốc độ, sức rướn và kỹ thuật của mình để phát huy. Chỉ cần một chút quyết đoán nữa, Văn Toàn sẽ có thể ghi thêm nhiều bàn thắng. Với HAGL thì cần ít nhất 1 chiến thắng nữa chúng tôi sẽ trụ hạng".

Derby "Gạch - Gỗ" giờ chỉ còn là ký ức

Trận "derby" "Gạch" - "Gỗ" một thời từng được xem là "derby Việt Nam" thời hoàng kim khi bầu Thắng và bầu Đức ganh đua quyết liệt nhưng thời thế đổi thay và 2 CLB giờ chỉ ganh đua vé trụ hạng thôi.

HLV Quốc Tuấn lý giải: "Mỗi thời điểm và từng lứa cầu thủ của 2 đội khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau. Thực sự ra lúc trước 2 đội thay nhau đứng đầu, các ông bầu cạnh tranh vị trí, thương hiệu lẫn nhau rất quyết liệt nhưng bây giờ thì khác rồi. Tuy nhiên bất cứ thời điểm nào cuộc đối đầu của 2 đội cũng gay cấn và quyết liệt".

Trước trận đấu, đội chủ nhà đã treo trên dưới nửa tỷ đồng cho trận đấu "6 điểm" với HAGL nhưng cuối cùng "tiền treo cột mỡ" mất rồi Ông Sang chia sẻ: "Long An hiện nay có phong độ không tốt, chúng tôi đánh mất rất nhiều sự cổ vũ của CĐV tỉnh nhà. Điều đó rất tiếc với chúng tôi. Cuộc so tài "Gạch" - "Gỗ" nhiều người rất thích xem trước đây mất đi nhiều ý nghĩa khi 2 đội cùng sa sút.

Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam bây giờ đang chững lại, các CLB Việt Nam không làm cho các CĐV có niềm tin nhiều nữa. Vì VFF, VPF hay vì ai thì tôi không đánh giá mà xin nhường câu trả lời cho những người làm chuyên môn".

Plot twist: Trọng tài bị phạt ở Thái vẫn bắt ngon ở Việt Nam

Nhắc đến BTC giải, nhiều người không khỏi thắc mắc khi Ban trọng tài mời ông Nualjan Teetichai điều hành trận đấu. Ông Teetichai đang bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan treo còi vì mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu trong trận tranh Siêu Cúp Thái Lan hồi đầu năm nay.

Đem vấn đề này trao đổi ngay sau khi kết thúc trận đấu với ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc VPF) thì được biết: "Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban trọng tài, chúng tôi không can thiệp vào công việc chuyên môn.

Việc mời trọng tài Thái Lan qua đây cũng phụ thuộc vào phía Liên đoàn bóng đá nước bạn nữa. Họ cử trọng tài nào là quyền họ quyết và đó cũng là quan hệ ngoại giao hữu hảo của 2 nước nữa. Theo quy định, chúng tôi sẽ trả chi phí hỗ trợ trọng tài theo quy định của AFC".

Dù có điều tiếng trên đất Thái Lan nhưng ông Teetichai đã điều hành trận "chung kết ngược" khách quan lắm. 2 HLV không phàn nàn gì nhiều về trọng tài vì theo họ, trọng tài ngoại mới đến Việt Nam nên điều hành rất công tâm ✨

HLV Quốc Tuấn nói: "Tôi nghĩ anh ta kiểm soát được trận đấu, về mặt chuyên môn tôi không đánh giá. Khi trọng tài nước ngoài đến bắt thì các cầu thủ có niềm tin, an tâm thi đấu hơn. Nhưng trước trận này, tôi đã nói với các học trò đừng để tâm tới các học trò và hãy thi đấu hết sức đi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top