GấuChúpChíp
New member
Chuyện buồn đến từ thế giới bóng đá các bạn ơi! Trọng tài Omar Abdulkadir Artan người Somalia vừa trải qua một trải nghiệm cực kỳ đau lòng ngay trước thềm World Cup 2026
Anh Artan - trọng tài đầu tiên của Somalia được FIFA chọn thổi còi tại World Cup - đã chính thức bị gạch tên khỏi giải đấu sau khi lực lượng an ninh biên giới Mỹ từ chối cho nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Miami. Thật sự là crush mơ ước bấy lâu nay đã... bay màu
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với The New York Times sau sự việc, anh chia sẻ đầy xúc động:
"Tôi rất buồn, thất vọng. Tôi chỉ đơn giản là một trọng tài đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình, ước mơ lớn nhất đời tôi, được đến World Cup".
Theo lời kể của anh Artan, anh đã bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Miami với đầy đủ giấy tờ chuẩn chỉnh nha! Anh khẳng định:
"Tôi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và tất cả những gì được yêu cầu để nhập cảnh vào Mỹ. Tôi có hộ chiếu đúng quy định, mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Tôi đã được cấp thị thực (visa) hoàn toàn hợp pháp dành riêng cho giải đấu này".
Dù đã show ra toàn bộ giấy tờ chính thức do FIFA cung cấp như thẻ ban tổ chức, bằng chứng về sự nghiệp trọng tài của mình, anh vẫn bị giữ lại. Các nhân viên biên giới thậm chí còn lên mạng search Google để check thông tin, nhưng sau đó vẫn tiến hành thẩm vấn căng đét trong suốt 11 tiếng đồng hồ Và rồi cuối cùng... anh vẫn phải quay ngược về Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
Ngay sau đó, FIFA thông báo trọng tài Omar Abdulkadir Artan sẽ không thể tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 vì họ không thể can thiệp vào luật nhập cảnh của nước chủ nhà. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần tích cực và gửi lời chúc đến các đồng nghiệp:
"Dù trong hoàn cảnh thế này, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan và tập trung vào những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp trọng tài của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vì tất cả sự hỗ trợ của họ, và tôi hứa sẽ tiếp tục duy trì phong độ và trình độ trọng tài của mình khi hướng về tương lai. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình bóng đá vì những lời nhắn động viên, đồng thời chúc các đồng nghiệp của tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp tại kỳ World Cup này. Tôi rất mong sẽ được sớm hội ngộ cùng họ trong các giải đấu sắp tới".
Nguồn: kenh14.vn
Anh Artan - trọng tài đầu tiên của Somalia được FIFA chọn thổi còi tại World Cup - đã chính thức bị gạch tên khỏi giải đấu sau khi lực lượng an ninh biên giới Mỹ từ chối cho nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Miami. Thật sự là crush mơ ước bấy lâu nay đã... bay màu
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với The New York Times sau sự việc, anh chia sẻ đầy xúc động:
"Tôi rất buồn, thất vọng. Tôi chỉ đơn giản là một trọng tài đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình, ước mơ lớn nhất đời tôi, được đến World Cup".
Theo lời kể của anh Artan, anh đã bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Miami với đầy đủ giấy tờ chuẩn chỉnh nha! Anh khẳng định:
"Tôi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và tất cả những gì được yêu cầu để nhập cảnh vào Mỹ. Tôi có hộ chiếu đúng quy định, mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Tôi đã được cấp thị thực (visa) hoàn toàn hợp pháp dành riêng cho giải đấu này".
Dù đã show ra toàn bộ giấy tờ chính thức do FIFA cung cấp như thẻ ban tổ chức, bằng chứng về sự nghiệp trọng tài của mình, anh vẫn bị giữ lại. Các nhân viên biên giới thậm chí còn lên mạng search Google để check thông tin, nhưng sau đó vẫn tiến hành thẩm vấn căng đét trong suốt 11 tiếng đồng hồ Và rồi cuối cùng... anh vẫn phải quay ngược về Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
Ngay sau đó, FIFA thông báo trọng tài Omar Abdulkadir Artan sẽ không thể tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 vì họ không thể can thiệp vào luật nhập cảnh của nước chủ nhà. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần tích cực và gửi lời chúc đến các đồng nghiệp:
"Dù trong hoàn cảnh thế này, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan và tập trung vào những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp trọng tài của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vì tất cả sự hỗ trợ của họ, và tôi hứa sẽ tiếp tục duy trì phong độ và trình độ trọng tài của mình khi hướng về tương lai. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình bóng đá vì những lời nhắn động viên, đồng thời chúc các đồng nghiệp của tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp tại kỳ World Cup này. Tôi rất mong sẽ được sớm hội ngộ cùng họ trong các giải đấu sắp tới".
Nguồn: kenh14.vn