Trọng tài Nicola Rizzoli đang trở thành tâm điểm của drama sau khi quyết định thổi quả phạt đền gây tranh cãi khét lẹt trong trận bán kết thứ hai Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Đức.
Khi UEFA công bố trọng tài Nicola Rizzoli người Italia sẽ cầm còi trận bán kết thứ hai giữa Đức và chủ nhà Pháp, nhiều người đã thấy không ổn rồi Ai cũng thắc mắc sao UEFA lại để ông này bắt, trong khi Italia quê hương của ông Rizzoli vừa mới bị Đức loại ở tứ kết mà?
Và rồi trong trận bán kết, ông Rizzoli thực sự trở thành tâm bão khi có cả rổ tiếng còi gây tranh cãi. Đầu tiên là không cho Đức hưởng phạt đền khi Toni Kroos bị đốn ngã trong vòng cấm, xong lại quay ra thổi penalty cho Pháp ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1 luôn
Trong tình huống Schweinsteiger nhảy lên tranh bóng với Evra, trọng tài Rizzoli cho rằng bóng chạm tay của thủ quân ĐT Đức. Thật ra với nhiều trọng tài khác, họ hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng ông Rizzoli lại quyết đoán cắt còi và cho Pháp hưởng penalty - một bước ngoặt khiến Đức nhận thất bại 0-2 chung cuộc.
"Trọng tài đã làm hết sức mình để trả thù cho Italia", tài khoản Twitter có tên là Moe #ForzaJuve viết. "Tôi sẽ giết trọng tài. Rán hắn lên và nhai ngấu ông ta. Đó không thể là một quả penalty. Một thằng đần", tài khoản God Father nổi điên tóe lửa
"Trọng tài 100% đã thiên vị đội tuyển Pháp. Họ chơi mờ nhạt trong hiệp 1 và chỉ ghi được bàn thắng do một quyết định nặng tay", phản ứng của tài khoản Tara Mueller-Neff. Trong khi đó, những cựu danh thủ như Martin Keown hay Alan Shearer cũng lên tiếng cho rằng trọng tài đã quá nặng tay bởi Schweinsteiger không cố ý chơi bóng bằng tay.
Nguồn: kenh14.vn