Mạch phong độ hừng hực tưởng như sẽ giúp Arsenal lấy lại ít nhất 1 điểm, nhưng màn thổi còi "cay như ớt" của trọng tài đã biến tất cả thành mây khói luôn rồi
Phút 75 của trận đấu, lúc Arsenal đang "lên đồng" sau bàn gỡ và khí thế đang lên như diều gặp gió trên sân Etihad. Arsene Wenger tưởng đâu mình "chơi lớn" đúng rồi khi thay trung vệ bằng tiền đạo theo kiểu "phú quý hiểm hóa cầu" Nhưng bỗng nhiên Arsenal "ngã sấp mặt" vì tiếng còi của trọng tài Michael Oliver - nghiệt ngã vãi!
Ở tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, chấm dứt mọi nỗ lực và khí thế "lên đỉnh" của các cầu thủ Arsenal, cả David Silva lẫn Gabriel Jesus đều rõ ràng đứng việt vị, nhưng không lá cờ nào phất lên, không tiếng còi nào vang lên. Và cú đệm bóng gọn gàng của Jesus từ đường chuyền của David Silva được công nhận, GG luôn!
Phải công nhận là sự thận trọng của "Giáo sư" trước chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Man City đã khiến các Pháo thủ bị "ăn hành" rõ ràng. Những đợt tấn công phủ đầu của đội chủ sân Etihad được "chốt đơn" bằng bàn mở tỷ số phút 19 của Kevin de Bruyne, và bàn penalty của Sergio Aguero đầu hiệp 2
Sergio Aguero còn lập kỷ lục trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Man City với 179 bàn thắng nữa kìa! Và Man City có được trận thắng thứ 9 ở Premier League - điều mà họ phải chờ tận 70 năm mới làm được, nâng chuỗi toàn thắng lên 15 trận trên mọi đấu trường. Cùng lúc đó, họ có thể "ngồi nhà xem phim" Man United và Chelsea "hành" nhau ngay sau
Man City quá bá đạo, và với sự "assist" của trọng tài, chắc chắn ngày Premier League "đổi chủ" còn xa lắm, xa lắm nha!
**Tỷ số:** Man City 3-1 Arsenal
**Đội hình thi đấu**
**Man City:** Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Silva (Bernardo 87'), Sterling (Gundogan 78'), Sane, Aguero (G Jesus, 62').
**Arsenal:** Cech, Bellerin, Koscielny, Monreal, Kolasinac, Coquelin (Lacazette 56'), Ramsey, Xhaka (Giroud,78'), Oezil, Iwobi (Wilshere 78'), Alexis
**Ghi bàn**
**Man City:** De Bruyne (19'), Aguero (49'), Jesus (74')
**Arsenal:** Lacazette (65')
Nguồn: soha.vn