Trọng tài Ovrebo cuối cùng cũng thừa nhận sai "chí mạng" ở trận Chelsea vs Barcelona 2009

a7bffd0a4851dd58ab6c.jpg


Sau tiếng còi kết thúc trận bán kết Champions League huyền thoại giữa Chelsea và Barcelona năm 2009, không khí Stamford Bridge nóng đến mức sôi sùng sục Toàn bộ CĐV The Blues nhìn trọng tài Tom Henning Ovrebo như muốn "ăn tươi nuốt sống" luôn á!

Đó là một đêm mà fan Chelsea không bao giờ quên được, khi họ cảm thấy đội nhà bị "chơi xấu" đến mức khó tin. Suốt nhiều năm sau, họ vẫn khăng khăng rằng Ovrebo thiên vị Barcelona một cách trắng trợn

Và thật sự là Ovrebo sau đó đã phải thừa nhận những sai lầm của mình đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến Chelsea, khiến đội bóng nước Anh bị loại một cách oan ức và tức tưởi vô cùng.

7a5fcec7af3bd525ee79.jpg


Cho đến tận bây giờ, vị trọng tài này vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng từ trận đấu đó. Mới đây, ông có buổi tâm sự với tờ Marca, đúng trước trận Chelsea gặp lại Barcelona.

"Đó không phải là ngày tôi sáng suốt chút nào Nhưng những sai lầm đó có thể đến từ bất kỳ trọng tài nào, đôi khi là cầu thủ, hoặc HLV. Có những ngày bạn làm những hành động mà chính bạn cũng không hiểu tại sao, và đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra. Tôi không thể quên được những gì mình đã làm hôm đó.

e9d5eaaf18de02f34a0b.jpg


Tôi phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, và thành thật mà nói, nếu trọng tài bắt trận đó là người khác, rất có thể Chelsea mới là đội vào chung kết.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tôi đã có những quyết định, và chúng không phải là tốt nhất. Nhưng cũng khó mà nói, nếu không có những quyết định gây tranh cãi đó, liệu Barcelona có bị loại không?"

Hàng loạt cầu thủ Chelsea như Didier Drogba, Ballack và Lampard đã lao đến "hỏi tội" Tom Henning Ovrebo tơi bời. Trọng tài người Na Uy sau đó và cho đến tận bây giờ vẫn nhận được vô số lời đe dọa tính mạng từ các CĐV quá khích Chelsea

"Sau trận đấu, tôi không dám nói chuyện với bất kỳ cầu thủ nào. Tôi rời sân với tất cả phẩm giá còn lại và chạy về phòng thay đồ. Tôi còn nhớ rằng, tôi phải đổi sang khách sạn khác vì có rất nhiều CĐV doạ giết tôi. Tôi phải tự bảo vệ bản thân mình, ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa".

9df94cdce7c3773f9bd4.jpg


Không thể quên đi những hình ảnh dữ dội trong trận lượt về bán kết Champions League và sống với lời đe dọa "ám sát" từ CĐV The Blues, trọng tài Ovrebo đã quyết định... trở thành tu sĩ, cũng trong năm đó luôn!

"Tôi quyết định tìm đến Chúa để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Tâm trí tôi bị ám ảnh quá nhiều bởi buổi tối kinh hoàng ở London. Hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho những sai lầm, dù nhỏ nhất của tôi. Từ nay, tôi là Cha Knut, không phải Henning Ovrebo nữa", ông nói trong một kênh truyền hình năm 2009.

Những tình huống gây tranh cãi của trọng tài Ovrebo:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top