Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) vừa phải thừa nhận các trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Arsenal mất điểm trước Brentford. Ơ hay, giờ mới nhận sai à?
Trong trận đấu vòng 23 Ngoại hạng Anh, Arsenal bị Brentford cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Emirates. Kết quả này khiến Pháo thủ bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm thôi nha các bạn.
Vấn đề ở chỗ bàn thắng của Brentford... không hề hợp lệ! Trong tình huống đá phạt lộn xộn của đội khách, Christian Norgaard kiến tạo cho Ivan Toney đánh đầu ghi bàn dễ như ăn kẹo.
Plot twist là phòng VAR do Lee Mason điều khiển đã quên mất vai trò của Norgaard trong bàn thắng của Brentford luôn
Sau đó, đến lượt Norgaard việt vị trước khi chuyền bóng cho Toney. Thế mà Lee Mason thậm chí quên không kẻ vạch xác định vị trí của tiền vệ này giống với Pinnock. Bruh moment thật sự
Cũng tại vòng 23 Ngoại hạng Anh này, các trọng tài VAR còn mắc một sai lầm khác khi từ chối bàn thắng hợp lệ của hậu vệ Brighton, Pervis Estupinan trong trận đấu với Crystal Palace. Ở tình huống này, trọng tài phòng VAR là John Brooks kẻ... nhầm vạch việt vị luôn á. Úi chao chao!
Đến hôm nay, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã buộc phải lên tiếng thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi Arsenal cũng như Brighton.
Trong tuyên bố ngắn gọn trên trang chủ, PGMOL cho biết: "PGMOL có thể xác nhận Trưởng trọng tài Howard Webb đã liên hệ với cả Arsenal và Brighton để thừa nhận, giải thích các lỗi nghiêm trọng trong quy trình VAR trong các trận đấu tại Ngoại hạng Anh tương ứng của họ vào thứ Bảy vừa qua. Cả hai sự cố đều do lỗi của con người và liên quan đến việc phân tích các tình huống việt vị".
HLV Arsenal, Mikel Arteta tỏ ra cực kỳ tức giận sau khi mất oan chiến thắng. Ông bực bội nói: "Tôi đã xem lại bàn thắng và lỗi việt vị rất rõ ràng. Các trọng tài không giải thích lý do tại sao nó lại được công nhận. Các trọng tài giống như đã sửa luật để bàn thắng đó diễn ra".
Nguồn: soha.vn