CrushDaoNgoan
New member
Nhắc đến Byron Moreno là nhắc đến cơn ác mộng của bóng đá Italy và cái tên "huyền thoại" nhưng theo kiểu... phản diện nhất lịch sử World Cup luôn á!
Trọng tài Byron Moreno tạo nên dấu ấn khó quên trong lịch sử World Cup nhưng mà kiểu dấu ấn "đen" chứ không phải loại tốt đẹp gì đâu nha. Vị "vua áo đen" này mãi mãi sẽ là kẻ thù số 1 của fan Italy.
"Byron Moreno: Cơn ác mộng của Italy trong 20 năm" - đó là title mà tờ Vanity Fair (Italy) đăng tải năm 2022, tròn 20 năm sau World Cup 2002 đó.
Thời điểm đó, Vanity Fair viết luôn: "Đã tròn 20 năm kể từ tiếng còi kết thúc trận Italy vs Hàn Quốc vang lên, khép lại màn điều khiển đáng hổ thẹn nhất lịch sử World Cup của Byron Moreno. Ông ta là biểu tượng toàn cầu về một trọng tài thiếu năng lực. Cuộc đời của Byron Moreno thì ngày càng giống một bộ phim truyền hình" (drama vãi nồi luôn á ).
Tên đầy đủ của anh chàng này là Byron Aldemar Moreno Ruales, sinh ngày 23/11/1969 tại Quito (Ecuador).
Thứ Ba, ngày 8/6/2002, tại thành phố Daejeon (Hàn Quốc), Byron Moreno bỗng nổi như cồn theo cách mà chắc chính ông cũng không ngờ. Được giao nhiệm vụ điều khiển trận vòng 1/8 giữa Hàn Quốc và Italy, hàng triệu người trên thế giới và 42.000 người trong sân đã chứng kiến ông này... phá nát tất cả!
"Giữa sân là trọng tài Moreno, một người vô danh đến từ Ecuador. Chẳng ai biết điều gì khiến ông ấy sợ hãi - danh tiếng của các cầu thủ Italy hay tiếng ồn không thể tả trên SVĐ Daejeon World Cup khi 40.000 người gõ trống và hò hét không ngừng nghỉ. Không khí trận đấu náo nhiệt thực sự", tờ The Globe&Mail mô tả.
Trang Football Planet đã chỉ ra tận 7 quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Ecuador trong trận này, bao gồm việc bỏ qua các tình huống phạm lỗi của cầu thủ Hàn Quốc, rút thẻ đỏ với Francesco Totti vì cho rằng cầu thủ này ăn vạ (??), từ chối bàn thắng vàng hợp lệ của Damiano Tommasi, thổi 1 quả 11m khó hiểu cho chủ nhà... (sốc toàn tập luôn ).
"Trọng tài Moreno dường như héo mòn, vật lộn để theo kịp diễn biến trận đấu. Đôi khi ông ta còn tụt lại phía sau các pha bóng. Ông Moreno trông bối rối và đã đưa ra những quyết định khiến các cầu thủ Italy tức giận", tờ The Globe&Mail viết.
Khi hiệp phụ thứ 2 còn 3 phút, Ahn Jung-hwan ghi bàn giúp Hàn Quốc thắng 2-1. Italy bay màu và Byron Moreno chính thức trở thành kẻ thù của bóng đá Italy. Nhưng mà đó mới chỉ là phần mở đầu cho chuỗi drama và bê bối trong cuộc đời ông này thôi nha!
Truyền thông và fan Italy chỉ trích dữ dội sau khi đội nhà dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2002. Tờ La Gazzetta dello Sport của Italy gọi thẳng mặt Byron Moreno là "trọng tài tệ nhất từ trước đến nay" (savage vãi ).
FIFA đã phải đánh giá lại công tác trọng tài vì những ồn ào này và chủ tịch Sepp Blatter đã né tránh vấn đề bằng cách tuyên bố rằng các "trợ lý trọng tài" (hiện gọi là trọng tài biên) đã không hỗ trợ kịp thời cho trọng tài chính (đổ lỗi nghe sai sai ).
Moreno về Ecuador sau World Cup 2002 nhưng sự nghiệp gặp toàn rắc rối. Vào mùa giải sau World Cup 2002, Liên đoán bóng đá Ecuador đình chỉ luôn. Sau một chuỗi trận điều hành kém, Byron Moreno bị treo còi 1 trận.
Vào cuối trận đấu giữa Liga Deportiva Universitaria de Quito và Barcelona Sporting Club, Moreno cho bù giờ 6 phút nhưng rồi kéo dài lên đến gần 13 phút (wtf?! ). Nhờ vậy, đội Quito ghi được 2 bàn. Hệ quả là sau đó ông bị treo còi luôn.
Moreno tranh cử vào hội đồng thành phố Quito nhưng trượt đẹp. Có người nghi ngờ rằng việc ông cho bù giờ 13 phút ở trận đấu trước đó là để tạo thuận lợi cho việc tranh cử của chính mình tại Quito (plot twist không ngờ ).
Trở lại làm trọng tài sau khi hết hạn treo còi, Moreno lại bị đình chỉ vì điều hành kém. Ông Moreno rút ra 3 thẻ đỏ, tất cả đều là những quyết định nặng tay, trong 1 trận. Sau đó, Moreno nhận lời mời đến thăm Italy và xuất hiện trên các chương trình truyền hình chế nhạo chính mình (tự hủy danh tiếng luôn ).
Sau này, Moreno chuyển sang làm bình luận viên truyền hình và trở thành nhân vật truyền hình quen thuộc ở Ecuador, chuyên phân tích các trận đấu. Về đời tư, ông Moreno bị cho là phụ bạc vợ để chạy theo người tình trẻ (thêm scandal nữa ).
Năm 2010, Moreno bị cảnh sát bắt tại sân bay John F. Kennedy, New York (Mỹ) do vận chuyển ma túy. Khi khám xét, phát hiện Moreno mang theo 10 túi heroin, tổng cộng là 6 kg (chấn động luôn á! ).
Vào tháng 1/2011, Moreno nhận tội tại tòa án ở New York và đối mặt với mức án 10 năm tù. Luật sư của Moreno giải thích rằng vị "vua áo đen" người Ecuador đã mắc nợ chồng chất, bạn gái bị sảy thai và Moreno biết mình đã ngu ngốc khi thực hiện hành vi buôn lậu heroin với lời hứa sẽ trả tiền để xóa nợ.
Luật sư của Moreno nói với thẩm phán: "Ông ấy mắc nợ đầm đìa. Moreno bị dồn vào đường cùng, đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc và giờ đây phải trả giá". Cuối cùng, Moreno nhận án 2 năm tù.
Trong thời gian ở Trung tâm giam giữ Metropolitan tại Brooklyn, Moreno được cho là tù nhân gương mẫu. Ông chăm chỉ giặt ủi cho các tù nhân khác để kiếm tiền và tổ chức các trận đấu bóng đá, giải đấu nội bộ trong tù cho các bạn tù (tìm niềm vui giữa khó khăn ). Giám thị nhà tù đã trao cho ông giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt và ủng hộ việc giảm án. Sau 26 tháng thụ án, Moreno được trả tự do.
Luật sư nói rằng khoảng thời gian trong tù là "một bài học sâu sắc và đau đớn cho Moreno và gia đình ông ấy". Trong một tuyên bố gửi Thẩm phán Edward Korman, bản thân Moreno cũng nói: "Tôi thành tâm xin lỗi. Hy vọng Chúa và ngài sẽ tha thứ cho tôi."
CĐV Italy thì không bao giờ tha thứ cho Moreno đâu nha. Họ chế giễu Moreno khi ông gặp rắc rối. Khi tin tức về việc Moreno bị bắt vì vận chuyển heroin được lan truyền, Buffon, thủ môn của đội tuyển Italy phát biểu: "6 kg heroin? Ông ta đã có chúng từ năm 2002 rồi, nhưng không phải trong quần lót, mà trong người" (savage level max ).
Năm 2023, truyền thông quốc tế và Italy lại nhắc tới Moreno. Lúc này Moreno đã 53 tuổi và làm trọng tài ở một giải đấu nghiệp dư tại Ecuador. Moreno đã bị một cầu thủ đẩy mạnh từ phía sau khi trận chung kết của giải vừa kết thúc. Vị trọng tài ngã lăn xuống sân và được những cầu thủ xung quanh giúp đứng dậy (nghiệp quật đến tận cửa ).
Tờ Repubblica của Italy viết: "Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng ít người quên được Byron Moreno. Vị vua áo đen này khiến không chỉ đội bóng của HLV Trapattoni mà cả nước Ý phẫn nộ. Không có gì lạ khi vào năm 2003, ông lần lượt bị Liên đoàn Bóng đá Ecuador và FIFA treo còi. Moreno còn vướng vào những bê bối ngoài bóng đá.
Vào năm 2010, ông bị bắt tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy. 2 năm sau, Moreno được thả tự do và trở về Ecuador, nhưng tại đây, ông ta tiếp tục vướng vào rắc rối pháp lý khi bị buộc tội trốn thuế (drama không bao giờ ngừng ).
Gần đây, Moreno đã quay trở lại sự nghiệp trọng tài ở các trận đấu nghiệp dư. Cho dù là nạn nhân hay kẻ thủ ác, Moreno luôn khiến mọi người phải bàn tán về mình" (main character energy nhưng kiểu xấu đó ).
Nguồn: kenh14.vn