NắngHạDễThương
New member
Sau trận thua Mỹ 0-2 sáng 23/6 ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026, dàn cầu thủ Australia đồng loạt lên tiếng "bóc phốt" trọng tài Felix Zwayer, tố ông này thiên vị quá trớn luôn
Tiền đạo Nestory Irankunda không giấu được sự bức xúc: "Nhìn cách ổng điều khiển trận đấu này mà tui không biết phải nói sao nữa. Trọng tài hôm nay tệ vãi, nhưng thôi kệ. Ổng toàn đưa ra quyết định có lợi cho đội Mỹ hết. Tui hiểu mà, trên sân có hai đội chứ đâu phải một, phải công bằng cho cả hai bên chứ. Hôm nay ổng không làm được điều đó!"
Trong trận đấu này, Australia gục ngã 0-2 với cả hai bàn thua đều xuất hiện ở hiệp một. Một số cầu thủ xứ Kangaroo phản ứng gay gắt khi trọng tài công nhận bàn thứ hai của Mỹ. Nguyên nhân là có một cầu thủ chủ nhà được cho là đứng việt vị ngay gần thủ môn Patrick Beach, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cứu thua pha đánh đầu của Freeman
Sang hiệp 2, ông Zwayer này càng gây "drama" khi liên tục bỏ qua hàng loạt pha va chạm đáng ngờ ngay gần vòng cấm Mỹ. Tờ The Guardian liệt kê chi tiết: Connor Metcalfe rõ ràng bị phạm lỗi trong vòng cấm, sau đó Nestory Irankunda bị Chris Richards triệt hạ ngoài vòng cấm khi đang có cơ hội đối mặt thủ môn
HLV Tony Popovic của Australia cũng lên tiếng "hất" luôn: "Trọng tài thiếu nhất quán trong các tình huống, ổng thổi phạt nhiều quá. Có lúc, bạn chẳng cần làm gì nhiều đã được hưởng phạt đền, nhưng có lúc tình huống rõ như ban ngày mà vẫn không thổi".
Plot twist là trọng tài Felix Zwayer còn để lại dấu ấn... bị chuột rút trong những phút cuối trận và phải uống nước ép dưa muối để hồi phục Trùng hợp là đây cũng đúng thời điểm Australia đang tấn công dồn dập, tạo sức ép khủng lên tuyển Mỹ.
Nguồn: soha.vn
Tiền đạo Nestory Irankunda không giấu được sự bức xúc: "Nhìn cách ổng điều khiển trận đấu này mà tui không biết phải nói sao nữa. Trọng tài hôm nay tệ vãi, nhưng thôi kệ. Ổng toàn đưa ra quyết định có lợi cho đội Mỹ hết. Tui hiểu mà, trên sân có hai đội chứ đâu phải một, phải công bằng cho cả hai bên chứ. Hôm nay ổng không làm được điều đó!"
Trong trận đấu này, Australia gục ngã 0-2 với cả hai bàn thua đều xuất hiện ở hiệp một. Một số cầu thủ xứ Kangaroo phản ứng gay gắt khi trọng tài công nhận bàn thứ hai của Mỹ. Nguyên nhân là có một cầu thủ chủ nhà được cho là đứng việt vị ngay gần thủ môn Patrick Beach, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cứu thua pha đánh đầu của Freeman
Sang hiệp 2, ông Zwayer này càng gây "drama" khi liên tục bỏ qua hàng loạt pha va chạm đáng ngờ ngay gần vòng cấm Mỹ. Tờ The Guardian liệt kê chi tiết: Connor Metcalfe rõ ràng bị phạm lỗi trong vòng cấm, sau đó Nestory Irankunda bị Chris Richards triệt hạ ngoài vòng cấm khi đang có cơ hội đối mặt thủ môn
HLV Tony Popovic của Australia cũng lên tiếng "hất" luôn: "Trọng tài thiếu nhất quán trong các tình huống, ổng thổi phạt nhiều quá. Có lúc, bạn chẳng cần làm gì nhiều đã được hưởng phạt đền, nhưng có lúc tình huống rõ như ban ngày mà vẫn không thổi".
Plot twist là trọng tài Felix Zwayer còn để lại dấu ấn... bị chuột rút trong những phút cuối trận và phải uống nước ép dưa muối để hồi phục Trùng hợp là đây cũng đúng thời điểm Australia đang tấn công dồn dập, tạo sức ép khủng lên tuyển Mỹ.
Nguồn: soha.vn