Hội trọng tài Cameroon vừa bắt chính trận chung kết cúp châu Phi 2019 giữa Algeria và Senegal được đón về quê như... chiến thắng luôn á!
Bên Algeria thì tổ chức lễ mừng công hoành tráng, đội tuyển Algeria đứng trên xe buýt 2 tầng cầm cúp diễu hành, đường phố đông nghẹt người luôn. Xe buýt còn bị kẹt cứng vì dân xô đẩy vào đường, bạn tưởng tượng được mức độ hype chưa!
Nhưng plot twist đây: ai bảo chỉ có đội vô địch mới được đón như thế? Cameroon vừa flexing một màn chơi lớn khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng đó!
Trận chung kết CAN năm nay có trọng tài Sidi Neant Alioum Alioum cầm còi, cộng thêm 2 trợ lý cũng là người Cameroon. Khi cả 3 bay về quê, tại sân bay quốc tế Nsimalem đã có đội hình đón tiếp xịn xò: quan chức chính phủ lẫn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cameroon đều có mặt! Ngài chủ tịch LĐBĐ Seidou Mbombo Njoya còn bắt tay nhiệt tình và khẳng định Cameroon tự hào về sự chuyên nghiệp của "những người hùng" này trong suốt giải đấu.
Nhưng đó mới chỉ là phần 1 thôi nha! "Những người hùng" còn được diễu hành quanh các con phố thủ đô Cameroon cơ! Ba vị trọng tài đeo huy chương, cười tươi rói vẫy tay chào người dân hai bên đường. Vibes y chang đội tuyển vô địch luôn á! ️
Lịch sử bóng đá chắc hiếm khi có khoảnh khắc wholesome như này đâu!
Thực ra thì đội tuyển Cameroon - đương kim vô địch - đã bị loại từ vòng 16 đội rồi. CAN kết thúc sớm với họ nên có lẽ người dân Cameroon đành lấy thành tích của trọng tài làm niềm an ủi thôi. Nhưng mà an ủi mà vẫn flex được như này thì cũng đáng tự hào lắm rồi!
Cùng ngắm những khoảnh khắc đầy vinh quang của bộ ba trọng tài nha:
Nguồn: kenh14.vn