Trọng Hiếu comeback chill chill với bản tình ca nhớ về tuổi thanh xuân ngọt ngào

2e1e133c3b3cb2add83f.jpg


345ff1f0b16459499159.jpg


Sau "Kho Báu" làm mưa làm gió, Trọng Hiếu vừa thả thính fan bằng MV "anh vẫn yêu mỗi em đến giây cuối cùng" - sản phẩm kết hợp cùng bộ đôi "phù thủy" nhạc số Hứa Kim Tuyền và TDK (hai anh tài đã tạo ra cả núi hit Vpop gần đây nha các bạn).

Lần này thì khác với những bản nhạc sôi động thường thấy, ca khúc mới của Trọng Hiếu đi theo hướng R&B Ballad mellow mellow, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Bài hát kể về những cảm xúc vẫn còn đọng lại sau khi một mối tình đã khép lại, nhưng không lấm le buồn bã hay drama gì đâu - thay vào đó là góc nhìn trưởng thành, biết ơn những gì đã trải qua. Chữa lành lắm luôn!

66bc9e77fe91226df4ba.jpg


MV được dựng theo phong cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại của cặp đôi chính, với những khoảnh khắc ngọt ngào thời học trò: từ khung cảnh trường học, những buổi đi chơi vô tư, đến những dòng tin nhắn ngây thơ tuổi 17. Mọi thứ được cắt ghép nhanh tạo cảm giác như ký ức cứ thế ùa về khiến người xem rưng rưng. Đặc biệt, tone màu và vibe của MV toàn khung hình kiểu năm 2000s, ностalgic vô cùng! ✨

Điểm đặc biệt là MV không có kết thúc rõ ràng đâu nha - từ đầu đến cuối đều để ngỏ, để mỗi người tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình theo cảm nhận. Nhờ cách kể chuyện này mà MV không chỉ xoay quanh một mối tình cụ thể nào cả, mà gợi lại cả một rổ ký ức thanh xuân mà ai cũng từng có. Nhìn là thấy mình luôn ấy!

15338a2d0c29d4b847b9.jpg


Theo lời Trọng Hiếu thì "hoài niệm" trong lần comeback này không phải là mãi mắc kẹt trong quá khứ đâu nha. Anh muốn nhìn lại những mối quan hệ đã qua như một phần quan trọng giúp mình trưởng thành hơn. Dù gặp gỡ hay chia ly, dù không trọn vẹn, thì tất cả đều góp phần tạo nên con người hiện tại và giúp ta biết yêu thương, trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Sâu sắc quá đi mất!

Thông điệp ấy cũng thể hiện qua phần âm nhạc nữa. Giai điệu R&B Ballad ngọt ngào kết hợp vocal đầy cảm xúc của Trọng Hiếu tạo nên không gian lắng đọng nhưng vẫn giữ được năng lượng tích cực. Thay vì khơi gợi nỗi buồn thê lương, ca khúc hướng đến việc chữa lành và động viên người nghe đối diện với những ký ức cũ bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn. Healing vibe max luôn! ‍♂️

510f5ac5c8ce00bae22c.jpg


Sau hơn 10 năm trong nghề, Trọng Hiếu cho biết anh đang dần tìm thấy được "chân ái" âm nhạc của bản thân rồi. Nếu trước giờ mọi người quen với hình ảnh một nghệ sĩ đầy năng lượng trên sân khấu, thì giờ đây anh muốn khai thác nhiều hơn những trải nghiệm cá nhân và góc nhìn sâu sắc về tình yêu cũng như cuộc sống.

Sau "Kho Báu", Trọng Hiếu nhận ra cốt lõi trong âm nhạc của mình chính là sự hoài niệm, lòng biết ơn và tình yêu thương. Với anh, trưởng thành không phải là luôn phải tỏ ra "strong" mà là khả năng chấp nhận cảm xúc của chính mình, sẵn sàng bộc lộ sự mềm mại và chân thành. Real talk!

Đến với "anh vẫn yêu mỗi em đến giây cuối cùng", Trọng Hiếu tiếp tục mở rộng palette âm nhạc theo hướng đậm cảm xúc hơn. Sản phẩm không chỉ là một bản tình ca về thanh xuân mà còn cho thấy sự "level up" trong tư duy sáng tạo của nam ca sĩ sau hơn một thập kỷ cày cuốc trong làng nhạc Việt.

Ai đang trong mood nhớ về những ngày cũ thì nhanh tay lên nghe thử ngay nha!

3a26fb1e14654274551f.jpg


f9bab406f9fa478d9133.jpg




Nguồn: tiin.vn
 
Back
Top